Một ngày sau khi tuyển Pháp dừng chân ở vòng 1/8 đầy bất ngờ trước Thụy Sĩ, tờ L'Equipe gây chú ý khi đưa tin về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa các tuyển thủ. Theo tờ báo này, vì đội bóng gồm toàn sao với những cá tính khác biệt khiến tinh thần đoàn kết trong đội sụt giảm cùng với điều kiện khách quan tác động khiến chiến dịch Euro của Pháp tan tành sớm hơn dự kiến.
Dấu hiệu đầu tiên của rạn nứt bắt đầu sau chiến thắng 3-0 trước Bulgaria trong trận giao hữu hôm 9/6, trước thềm Euro khởi tranh. Trả lời họp báo sau trận, tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud phàn nàn rằng một số đồng đội không chuyền bóng cho anh. Chân sút Chelsea không ám chỉ cụ thể một ai nhưng bình luận của anh khiến đàn em Kylian Mbappe tức giận. Sao trẻ PSG thậm chí còn đòi họp báo để đối chất với Giroud khiến HLV Deschamps sau đó phải lên tiếng xoa dịu.
Thái độ của Mbappe cũng khiến một số đồng đội kỳ cựu như Steve Mandanda, Hugo Lloris và Moussa Sissoko "nóng mắt'. Tờ báo Pháp cho biết ba lão tướng chán ngấy một Mbappe "hay giận dỗi" và hục hoặc giữa chân sút 22 tuổi và đàn anh Giroud "đánh dấu những rạn nứt giữa 26 tuyển thủ". Thái độ vùng vằng của Mbappe sau khi bị thay ra trong trận đấu với Bulgaria cũng bị chỉ trích.
Trong trận đấu ở vòng 16 đội, Mbappe bị coi là tội đồ khi đá hỏng quả 11m quyết định dâng chiến thắng bất ngờ cho Thụy Sĩ. Tiền đạo PSG đã không được các đồng đội an ủi, lủi thủi một mình ra khỏi sân có vẻ là minh chứng rõ nhất của việc dàn sao Pháp thực sự mâu thuẫn nội bộ. Trong cuộc họp báo sau trận, cả HLV Deschamps và thủ môn đội trưởng Hugo Lloris đều khẳng định không ai trách Mbappe vì thất bại trên chấm 11m, nhưng không phải ai cũng tin điều này. Tiền đạo PSG sau đó đã viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ.
Các tuyển thủ còn thất vọng khi không được gặp gia đình. Họ tranh cãi rằng tuyển Bỉ và Tây Ban Nha vẫn có thời gian bên những người thân nhưng Liên đoàn bóng đá Pháp bác bỏ thỉnh cầu của các cầu thủ, lấy lý do về quy định phòng dịch. Trước trận gặp Thụy Sĩ, tiền đạo Antoine Griezmann than thở về lệnh cấm sex của HLV Deschamps khiến họ không được gần gũi vợ con, thậm chí ôm hôn cũng không.
Việc Ousmane Dembele phải rút khỏi giải vì chấn thương cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tinh thần của toàn đội. Ngôi sao Barca cùng với Paul Pogba là một trong vài cầu thủ có thể giao tiếp với tất cả các thành viên trong đội, có quan hệ tốt với Mbappe, Giroud, Griezmann và Benzema. Trước trận đấu với Hungary ở vòng bảng, Dembele tới thăm các đồng đội, phần nào tăng thêm tinh thần cho toàn đội đang chia rẽ.
Tờ French Football News còn cho biết thêm rằng các tuyển thủ Pháp thậm chí cãi nhau ngay trên sân trong trận đấu với Thụy Sĩ. Rabiot và Pogba được cho là đã sỉ nhục nhau suốt trận vì tiền vệ Juventus không hài lòng với việc phòng thủ của sao MU. Trung vệ Raphael Varane trách đồng đội Benjamin Pavard phòng ngự kém. Hậu vệ Munich sau đó nguyền rủa Pogba vì không đóng góp vào việc phòng ngự và lần này Varane đứng về phía Pavard. Pogba bị chỉ trích vì để mất bóng, tạo cơ hội cho Thụy Sĩ gỡ hòa 3-3 ở phút cuối cùng của trận đấu, sau khi anh ghi siêu phẩm nâng tỷ số lên 3-1.
Sau trận thua, Varane cố gắng hàn gắn các đồng đội đang bị sốc, ức chế trong phòng thay đồ, còn HLV Deschamps vừa hứng chịu chỉ trích của giới truyền thông và dư luận, vừa nhắc nhở các học trò phải tôn trọng lẫn nhau và tập trung cho loạt trận quốc tế vào tháng 9.
Một điều kiện khách quan ảnh hưởng tới tinh thần của các sao Pháp là việc họ phải di chuyển liên tục từ Munich (Đức) sang Budapest (Hungary) rồi Bucharets (Romania) qua 4 trận, khác với Tây Ban Nha, Italy hay Anh được thi đấu ở quê nhà. Vì thế đội bóng không có nơi đóng quân rộng rãi, ổn định. Các tuyển thủ Pháp không hài lòng với nơi ăn chốn ở, đặc biệt ở Budapest khi họ ở khách sạn Marriott. Paul Pogba được cho là đã yêu cầu ở thị trấn Gardony, cách đó 50 km và gần một cái hồ, nhưng cuối cùng toàn đội vẫn ở Marriott trong những phòng ngủ không được mở cửa sổ.
Trên khán đài, bố mẹ các tuyển thủ Pháp cũng mâu thuẫn với nhau. Mẹ Rabiot - bà Veronique - phàn nàn trách móc gia đình Pogba về việc anh để mất bóng ở giữa sân, sau đó nói với bố Mbappe rằng "uốn nắn lại con trai để bớt kiêu ngạo". Gia đình các tuyển thủ khác cũng bất ngờ trước cơn thịnh nộ của bà Veronique - người từng là đại diện của con trai - đúng thời điểm họ chứng kiến con em mình bị đá văng khỏi giải đấu.
Khi được hỏi về tương lai cầm quân ở tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps cho biết: "Đó không phải là vấn đề. Đội bóng này vẫn là một tập thể đoàn kết. Tôi chịu trách nhiệm với thất bại này, khi mọi chuyện tồi tệ. Tôi ở bên họ và họ ở bên tôi. Chúng ta cần thời gian để xử lý, không có công thức kỳ diệu nào mà chúng tôi cần sự cân bằng trong tương lai".
Đoàn quân áo lam bước vào giải đấu với cương vị là đương kim vô địch thế giới. Ít người nghi ngờ về khả năng tiến sâu của tuyển Pháp khi họ sở hữu một dàn hảo thủ, toàn siêu sao đang thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Ở bảng F tử thần, Les Bleus khởi đầu bằng chiến thắng trước Đức, sau đó bất ngờ hòa Hungary rồi hòa Bồ Đào Nha nhưng vẫn đi tiếp với vị trí đầu bảng. Việc gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8 được coi là thuận lợi với thầy trò HLV Deschamps. Bị dẫn trước 0-1 nhưng đến phút 80 họ lại dẫn ngược 3-1, chiếc vé vào tứ kết gần như đã nắm chắc trong tay trước đối thủ yếu hơn. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra ở 10 phút cuối khi Pogba và các đồng đội có vẻ coi thường Thụy Sĩ, để đội bóng xứ sở đồng hồ lần lượt ghi hai bàn gỡ hòa 3-3, đưa trận đấu vào hiệp phụ rồi đến loạt penalty may rủi, nơi chấm dứt tham vọng vô địch của một tập thể thiếu gắn kết cùng tinh thần đồng đội.
Hoàng Trang (Theo Mail)