Trong cuộc phỏng vấn với Chính trị gia bảo thủ người Anh Nigel Farage hôm 3/5, Trump cho biết ông "ngạc nhiên" khi Hoàng tử Harry được mời dự lễ đăng quang, do vợ anh - Meghan Markle - có mối quan hệ phức tạp với Hoàng gia. "Tôi nghĩ Meghan rất thiếu tôn trọng cố Nữ hoàng. Sao cô ta có thể vô lễ với Nữ hoàng đến vậy được", Tổng thống Mỹ thứ 45 nói.
"Nữ hoàng Elizabeth II là một người phi thường. Trong nhiều thập kỷ qua, bà ấy chưa bao giờ phạm sai lầm. Tôi không thể nghĩ ra sai lầm nào bà ấy đã mắc phải. Nữ hoàng cũng không bao giờ gây tranh cãi. Chẳng ai có thể không tôn trọng bà ấy. Nhưng tôi nghĩ Meghan thì có", ông Trump nói thêm trong cuộc phỏng vấn được phát trên GB News.
Trump cho biết ông đang mong chờ lễ đăng quang diễn ra ngày 6/5 - lễ đăng quang đầu tiên của Vương quốc Anh sau 70 năm. Cựu Tổng thống Mỹ cũng rất lạc quan về triều đại của Vua Charles III. "Tôi nghĩ đó sẽ là một ngày đáng nhớ. Tôi biết ông ấy khá rõ và Charles vô cùng yêu vương quốc của mình. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Meghan cư xử thiếu tôn trọng - không có lý do gì đáng để từ chối cả. Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên khi nhà Harry được mời", ông Trump cho hay.
Nói tiếp trong chương trình, cựu tổng thống cho rằng cuốn hồi ký gây chấn động của Hoàng tử Harry, Spare, là "quá kinh khủng". Trump cũng chê bai người kế nhiệm của ông, Tổng thống Biden, vì chọn không dự lễ đăng quang của Vua Charles III. Thay vào đó, Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đại diện Mỹ tham dự.
"Thực ra về mặt thể chất thì Biden cũng không làm nổi. Tôi nghĩ ông ta không đủ sức khỏe để đi đâu. Ông ta đang phải đối diện nhiều chuyện nữa. Nhưng với tư cách đại diện cho đất nước chúng tôi, ông ta vẫn nên có mặt. Tôi khá ngạc nhiên khi nghe tin ông ta không đến", ông Trump nói tiếp.
Trong cuộc phỏng vấn, Trump cũng phủ nhận những tuyên bố về việc ông gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 và tuyên bố có thể chấm dứt chiến sự ở Ukraine trong 24 giờ. Trump hiện tin ông vẫn có cơ hội trở lại Nhà Trắng khi phát động chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, dù đang bị truy tố.
Tùng Anh (Theo NY Post)