Nhưng ông trời lại ban cho mẹ được có con. Để như có một động lực để mẹ vươn lên mà sống. Cuộc sống tuy vất vả nhưng được mỗi ngày phải dỗ dành con nín khi con vừa thức dậyy và vội vàng tan sở để đón con về, mẹ quên đi cái mệt mỏi của cuộc sống. Được nhìn thấy con cười, con khóc, hay bi bô những tiếng mà mẹ cũng chẳng hiểu được con nói gì mẹ vui không thể tả nổi. Mỗi chiều chỉ muốn đi làm về thật nhanh để chơi với con.
Hình ảnh là phương tiện để lưu lại những khoảnh khắc mà sau này khi nhìn nó thì cảm giác lại ùa về. Những tấm hình trên chụp ở những thời điểm khác nhau, những xúc cảm khác nhau. Nhưng tất cả đều đều thể hiện được rằng: "Mẹ yêu con rất rất nhiều bé ạ". Mong con gái mau ăn chóng lớn, tương lai rộng mở, nhiều may mắn trong cuộc đời con nhé.
Nguyễn Phạm Vân An