Xuất hiện với phong cách lạnh lùng, ma quái trên sân khấu, đội hợp ca Long Xuyên có tiết mục mở màn ấn tượng trong đêm thi thứ ba của Hợp ca Tranh tài. 14 thành viên của nhóm cùng nhau kết hợp để tái hiện lại vở kịch Bóng ma trong nhà hát qua ca khúc The Phantom of the Opera của Andrew Lloyd Webber. Câu chuyện về một thiên tài âm nhạc bị mọi người ruồng bỏ vì có một gương mặt xấu xí nhưng anh vẫn khát khao yêu và được yêu như bao người bình thường khác đã được các chàng trai, cô gái đến từ miền Tây Nam Bộ thể hiện xuất sắc. Tiết mục được dàn dựng công phu từ trang phục đến cách biểu diễn cũng như giọng hát đã cuốn hút toàn bộ khán giả và tạo hiệu ứng mạnh.
![]() |
Đội Long Xuyên trong tiết mục nhạc kịch 'The Phantom of the Opera'. |
Chia sẻ về phần biểu diễn của đội mình, chàng thủ lĩnh Đức Tuấn không giấu được tự hào: "Sau rất nhiều vòng đấu vừa qua quý vị thấy đội 'vựa lúa miền Tây' trưởng thành qua từng vòng như thế nào. Cách các bạn đã vượt qua từng vòng với nhiều phong cách khác nhau đã làm Tuấn hoàn toàn yên tâm để lựa chọn một bài cực kỳ khó của thể loại nhạc 'pop cổ điển'. Đây là một ca khúc được trích ra trong một bản nhạc kịch đúng như những gì Tuấn đang theo đuổi. Phần thể hiện của các bạn hôm nay làm Tuấn cảm thấy rất cảm động...". Ca sĩ Phan Đinh Tùng nhận xét: "Phần trình diễn mở màn hôm nay của các bạn rất thành công. Khói lạnh tuôn ra, trang phục lộng lẫy và trình diễn tạo được ấn tượng mạnh ngay từ đầu".
Sau khi chia tay 2 đội hợp ca Thanh Hóa và Buôn Mê Thuột, cuộc đua của 5 đội hợp ca còn lại ngày càng trở nên gay cấn. Trong đêm thi thứ ba, đội ca đến từ Quảng Ninh của ca sĩ Ngọc Anh thể hiện sự chuyển mình đột ngột khi dự thi với ca khúc mang âm hưởng cách mạng là Xuân chiến khu của nhạc sĩ Xuân Hồng. Ca khúc được các thành viên đến từ vùng mỏ thể hiện duyên dáng và trẻ trung gợi nhớ một giai đoạn lịch sử, khi đất nước vẫn còn chiến tranh. Cách dàn dựng và phối khí "trẻ hóa" ca khúc kết hợp với những phần bè của 15 thành viên đội Quảng Ninh đã làm cho bài hát "nhạc đỏ" trở nên hào hùng, hoành tráng và không kém phần hấp dẫn.
![]() |
Đức Tuấn cũng mặc áo choàng, đeo mặt nạ khi đứng chỉ đạo cho đội mình. |
Đội ca TP HCM do ca sĩ Phan Đinh Tùng dẫn đầu tiếp tục khẳng định sự trẻ trung, sôi nổi qua ca khúc nhạc dance Đường cong của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. 17 thành viên của đội thể hiện ca khúc một cách lôi cuốn và nóng bỏng trên sân khấu. Họ đã cháy hết mình trong phần trình diễn này và một lần nữa chứng minh cho khán giả thấy sức trẻ hừng hực của mình.
Ca sĩ Ngọc Anh dành lời khen cho phần trình diễn ấn tượng của đội TP HCM: "Các bạn luôn biết cách làm cho người ta cảm thấy có sức sống. Tôi là fan của các bạn nên hôm nay tôi mặc áo hồng để cổ vũ cho các bạn đây".
Đội Hà Nội của Khánh Linh với nhiều thành viên lớn tuổi nhất cũng có sự thay đổi mới mẻ sau từng đêm thi. Họ luôn biết cách kết hợp các thành viên lại với nhau trong một tiết mục và khẳng định sức mạnh đoàn kết của mình. Với liên khúc Quạt giấy và Guốc mộc, nhóm Khánh Linh đã thể hiện nét đẹp mộc mạc hồn nhiên từ giọng hát đến phong cách trình diễn trên sân khấu.
![]() |
Đội TP HCM của Phan Đinh Tùng máu lửa trong ca khúc 'Đường cong'. |
Trong khi đó, đội hợp ca Huế do ca sĩ Mỹ Lệ lĩnh xướng lại chọn ca khúc cổ động World Cup 2010 Wavin' flag để khuấy động khán phòng. Đang là nhóm nằm trong vòng nguy hiểm nên họ phải nỗ lực hết mình để ghi điểm với khán giả. Trong những bộ trang phục màu sắc nổi bật, đội Huế có màn trình diễn máu lửa thể hiện tinh thần thể thao rất ấn tượng.
Đêm công bố kết quả đội hợp ca thứ 3 phải nói lời chia tay khán giả sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h tối 6/4 trên kênh VTV3.
*Ảnh đội Long Xuyên diễn xuất ấn tượng khi hát 'The Phantom of the Opera' |
Hương Giang
Ảnh: T.H.