Nữ nghệ sĩ gạo cội là một trong những mảnh ghép phụ nhưng không thể thiếu của Hometown Cha-Cha-Cha, phim Hàn đang rất ăn khách. Bà khắc họa hóm hỉnh và dân dã nhân vật Kim Gam Ri, người phụ nữ làng biển thương con thương cháu, hồn hậu với láng giềng, ngoài 80 tuổi vẫn ngồi bến cảng moi ruột mực, chạy xe máy giao hàng.
Bà Kim Young Ok sinh năm 1937, tham gia hơn 160 bộ phim qua 64 năm hoạt động nghệ thuật. Trong làng phim Hàn Quốc đương đại, bà thuộc số ít ngôi sao cao niên, được xếp vào nhóm những người bà, người ông thân quen trên màn ảnh.

Nghệ sĩ Kim Young Ok chạy xe máy ở tuổi 84 trong phim Hometown Cha-Cha-Cha. Ảnh: tvN
'Người bà quốc dân' Hàn Quốc
Tìm thấy tình yêu diễn xuất qua những vở kịch của trường, Kim Young Ok nuôi mộng diễn viên từ thời trung học. Nhưng vì mẹ phản đối, bà chuyển hướng làm phát thanh viên, từng là giọng nói được yêu thích trên sóng radio. Sau tám tháng bà gắn bó với công việc này, nhà đài cắt giảm nhân sự vì lương phát thanh viên quá cao. Cùng nhiều phát thanh viên khác, Kim Young Ok được chọn làm diễn viên phụ trong các phim dài tập, xem như hoàn thành giấc mộng thanh xuân.
Biệt hiệu "người bà quốc dân" được dành cho bà từ cuối những năm 2000 với hàng loạt vai diễn bà nội, bà ngoại, mẹ, mẹ chồng của nhân vật chính; quản gia trong phim hiện đại, ma ma tổng quản trong phim cổ trang... Năm 2009, bà hóa thân thành quản gia cương nghị nhưng ấm áp trong Boys Over Flowers. Năm ngoái, bà gặp lại Lee Min Ho khi trở thành thượng cung No trong phim The King: Quân vương bất diệt. Ngoài Hometown Cha-Cha-Cha, những ngày gần đây, bà hội ngộ khán giả qua vai diễn mẹ của nam chính Lee Jung Jae trong phim Squid Game.

Kim Young Ok (phải) đóng vai mẹ chồng của Na Moon Hee khi hai nghệ sĩ ở tuổi U40. Ảnh: Pop Daily
Thực tế, nghệ sĩ Kim Young Ok thử sức vai diễn lớn tuổi từ thuở U40. Trong phim Nữ sinh trung học năm 1976, bà đảm nhận vai mẹ chồng của Na Moon Hee, một người bà nổi tiếng khác của phim Hàn và chỉ kém bà bốn tuổi. Sẵn tính trẻ trung và cởi mở, bà duy trì nhiều thử nghiệm mới lạ như vậy trong những năm tháng sau này, chẳng hạn mặc đồ thể thao, đeo dây chuyền lớn và đội mũ hip hop trong một bộ ảnh quảng cáo. Trang Today.line bình chọn Kim Young Ok là người bà sành điệu nhất của phim Hàn.

'Người bà quốc dân' gây bất ngờ với set đồ phong cách hip hop. Ảnh: Naver
"Thời trẻ không xem mắt nhiều đúng là đáng tiếc!"
Kim Young Ok đã thốt lên đầy tếu táo như vậy khi được hỏi về tình sử. Ở thế hệ bà, chuyện xây dựng gia đình qua xem mắt và làm quen môi giới là một trào lưu. Vậy nhưng mẹ bà từ chối vì cảm thấy con gái còn trẻ người non dạ. Chồng bà sau này là đối tượng duy nhất bà tìm hiểu, hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Tình yêu đến với họ từ quan hệ đồng nghiệp thời phát thanh viên. Bà bảo: "Ông ấy 'thả thính' khắp nơi, thế nào tôi lại 'cắn câu'!".
Nỗi đau gia đình chia cắt
Ở phim The King: Quân vương bất diệt, nhân vật thượng cung No lấy nước mắt người xem bởi quá khứ lạc mất gia đình trong chiến tranh. Đảm nhận vai diễn này, nghệ sĩ Kim Young Ok tìm thấy sự đồng cảm bởi ngoài đời, bà cũng từng nếm trải nỗi đau gia đình ly tán trong nội chiến Hàn Quốc.
Năm Kim Young Ok 8 tuổi, quân đội Bắc Hàn tràn vào Seoul. Mẹ bà tìm mọi cách giấu hai anh trai của bà, nhưng người anh cả không may bị đưa đi và từ đó bặt vô âm tín. Sau gần nửa thế kỷ, bà và anh trai mới được nhìn nhau trong cuộc hội ngộ của các gia đình chia lìa bởi chiến tranh - một hoạt động do hai miền Nam - Bắc Triều Tiên cùng tổ chức năm 2000. Gặp lại nhau khi mái tóc đã điểm bạc, anh em họ Kim mừng mừng tủi tủi, ôm nhau trong làn nước mắt. "Tôi vốn không biết anh mình sống chết ra sao, nay thấy anh khỏe mạnh như vậy là tôi cảm tạ trời đất rồi", bà bật khóc trên sóng truyền hình. Thế nhưng sau cuộc gặp ấy, họ tiếp tục đứt liên lạc. Đến giờ, Kim Young Ok không biết anh trai còn sống hay đã chết.

Bà Kim Young Ok rơi nước mắt hội ngộ anh trai sau gần 50 năm chia cắt. Ảnh: Pop Daily
Nỗi sợ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Một lần đang quay show thực tế ở biển năm 2015, nghệ sĩ Kim Young Ok bất chợt nước mắt giàn giụa, ai nhìn cũng thương tâm. Thì ra, bà nhớ đến những kỷ niệm với cháu ngoại nơi đây. Lúc ấy, cậu bé nằm trên giường bệnh, trải qua đợt điều trị kéo dài sau tai nạn thảm khốc bị một tài xế say rượu đâm trúng. Một mình chăm lo con trai, con gái bà cũng ngày một tiều tụy, nhiều lần ngất xỉu. Nỗi sợ cháu trai rời xa mình xâm chiếm tâm trí bà ngày qua ngày.
Bà tâm sự: "Cháu tôi chìm vào hôn mê và suýt chết. Thật may mắn, nó sống lại và dần hồi phục trên xe lăn. Con gái tôi yếu dần vì chăm sóc con. Thành thật mà nói con bé chỉ đau chút thôi, tôi cũng đủ hóa điên. Tôi động viên con bé phải khỏe mạnh để làm chỗ dựa cho con trai. Nhìn con gái và cháu ngoại, tôi càng chăm lo hơn cho sức khỏe của mình. Tôi cũng phải khỏe để chăm sóc cho con cháu".
Ở tuổi hiếm của người nghệ sĩ, Kim Young Ok miệt mài với nghề diễn nhưng ưu tiên sức khỏe, chú ý dinh dưỡng và chịu khó nâng cao đời sống tinh thần qua những chuyến du lịch. Dù có thâm niên và danh tiếng, bà giữ cho mình sự dung dị và gần gũi, hệt như các vai diễn thương hiệu của bà.

Nghệ sĩ sống nhẹ nhàng, lạc quan. Ảnh: The K Daily
Phong Kiều (Theo Soompi, Today.line, Pop Daily, Koreaboo)