Tuần trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin về trường hợp một người đàn ông giấu tên, được cho là đã lập danh sách chi tiết các khoản phí trong suốt thời gian yêu đương với một phụ nữ. Danh sách kỳ lạ này có hàng trăm chi tiết đơn hàng, đầy đủ cả ngày giờ cũng như mô tả rõ ràng tình huống chi tiêu cụ thể. Người đàn ông này đã gửi cho người yêu cũ tất cả để làm bằng chứng về số tiền anh ta bỏ ra khi hẹn hò rồi đòi cô gái phải trả lại toàn bộ.
Bản "hóa đơn chia tay" trên đã được đăng tải trên mạng xã hội, làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người dùng Weibo. Hầu hết họ cho biết bị sốc, không chỉ bởi hành động của người đàn ông, mà còn bởi khả năng ghi nhớ tất cả những khoản chi tiêu trong vài tháng liền của anh này. Có người còn cho rằng cứ như thể người đàn ông đã ghi chép lại mỗi khi chi từng đồng ra.
Một phần trong hóa đơn yêu đương của người đàn ông Thượng Hải. Ảnh: Weibo
Trong bản kê khai đó bao gồm cả những khoản chi lặt vặt như "hai chai nước", đến các khoản chi đáng kể hơn như chăm sóc mẹ người yêu cũ bị ốm. Bên cạnh đó, anh này còn ghi chú từng khoản là chi cho cả hai người hay chỉ cho một mình bạn gái. Ví dụ, trong danh sách có viết người đàn ông chi 36,1 nhân dân tệ "mua đồ ăn vặt và đưa cả cho bạn gái ăn". Với trường hợp như vậy, anh này yêu cầu cô gái phải trả lại toàn bộ số tiền cho mình. Với bữa tối cho hai người ở nhà hàng tại Changning, vì cả hai đều ăn nên người đàn ông đòi bạn gái cũ trả lại một nữa hóa đơn.
Ngoài ra, các phí mà người đàn ông và gia đình chi trả khi mẹ của bạn gái cũ nhập viện cho đến khi lo liệu xong tang lễ của bà, cũng được anh này ghi chép và muốn đòi lại tất cả. Tổng cộng, người đàn ông tuyên bố anh ta đã tiêu hơn 72.000 nhân dân tệ trong thời gian hẹn hò. Hiện anh này muốn đòi lại 60.147.025 nhân dân tệ (khoảng 8.954 USD) trong số đó.
Chưa rõ liệu bạn gái cũ của anh này có đồng ý trả lại bất cứ thứ gì hay không. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng người đàn ông đã phản ứng tiêu cực. Một số người gọi anh này là kẻ "thù dai và mưu mô". Một số khác cho rằng anh này liệt kê từng khoản chi tiêu trong lúc yêu đương như một vũ khí để trả thù sau khi chia tay.
Tùng Anh (Theo ODD)