![]() |
Mặc cả khi mua sắm cũng là cái thú của SV nước ngoài. |
Người gặp lần đầu thì ngạc nhiên còn các bạn SV Việt bạn của Chul thì ai cũng hiểu: vì sợ bị "chém" mỗi khi mua bán, "đắt quá" đã trở thành câu cửa miệng của anh.
SaiGon Square, trung tâm bán lẻ trên đường Lê Duẩn TP HCM, lâu nay đã thành "thiên đường mua sắm" đối với du khách nước ngoài và SV ngoại quốc. Mỗi chiều, khu mua bán tấp nập và vang lên đủ thứ tiếng, thỉnh thoảng có nhiều giọng lơ lớ nhưng khá chuẩn khi trả giá hàng hóa: "Đắt quá!". Hai từ này không chỉ là câu cửa miệng của anh chàng Chul nêu trên mà đã trở thành ngôn từ chung đối với các SV "ngoại" để tránh bị "chém" khi mua sắm. Chul cười ranh mãnh: "Đó là câu mà bạn bè Việt đã dạy cho tôi khi đi ra ngoài mua sắm. Tôi mới sang đây vài tháng, vốn tiếng Việt rất "ẹ", mà tôi cũng không thể làm phiền bạn bè dẫn đi mua sắm mãi. Tuy chỉ là mấy từ đơn giản thôi nhưng khá hiệu quả đấy!".
Cũng giống Chul, mấy anh bạn người Philippines của Vân (SV ĐH Luật) cũng có chiêu tương tự như thế, thậm chí còn "lanh" hơn. Vân kể: "Mình cũng khá... choáng khi dẫn hai người bạn Philippines mua cái đèn bàn. Bà chủ đưa tay ra hiệu 10 USD, hai anh chàng lắc đầu, chỉ vào mình và nói: bạn tôi mới mua nó hôm qua chỉ có 50.000 đồng thôi. Bà chủ tặc lưỡi và đòi 60.000 đồng không bớt. Cả hai bên vui vẻ đồng ý. Vấn đề là mình... chưa bao giờ mua cái đèn bàn đó!".
Khách hàng của những người bán sách giảm giá 30% có không ít người là SV Tây. Nhanh chân và lẹ mắt, anh chàng Alex người Anh, trọ ở chung cư Ngô Tất Tố là "khách ruột" của vợ chồng anh chị hàng sách trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. "Sách rẻ mà lại mới, khá hợp với túi tiền SV", đó là lý do để anh lui tới nơi này. Sách ở đây rẻ thật nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đọc sách và học tập của Alex. Anh tiết lộ: "Tôi là người ngoại quốc nên cũng ít bị nhân viên nhà sách để ý đến. Thời gian rảnh rỗi tôi hay đến nhà sách ở gần ĐH Khoa học xã hội và nhân văn để coi "cọp". Tôi muốn được đọc nhiều sách, tài liệu, tôi không thể mua tất cả sách về đọc mà tài liệu trên Internet cũng không đủ. Được cái là nhân viên ở đây khá hiền!".
Cà phê Văn Khoa nằm sát bên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Khách vào Văn Khoa được giữ xe miễn phí nhưng vào trường thì phải qua một chỗ khác gửi xe và có tính tiền. Và thế là có nhiều SV nảy ra "sáng kiến": giả vờ vào Văn Khoa uống nước, gửi xe, lấy vé rồi... tìm lối nhỏ khác từ quán đi vào trường. Một chiều ngồi uống cà phê với nhóm bạn Đức, Nguyên, Hùng đang học khoa Địa lý tại trường, các cậu chỉ cho tôi một anh chàng tóc vàng mắt xanh đang lách qua lối nhỏ: "SV "ngoại" cũng dùng "mánh" này trốn tiền gửi xe đấy! Khó ngờ phải không! Khách đông, quán cũng khó mà phát hiện ai là khách "xịn" ai là khách "dỏm"!". Và dù người giữ xe của quán luôn đề cao cảnh giác những vị khách như thế này nhưng vẫn có những anh chàng tinh ranh "lọt lưới"!
(Theo Thanh Niên)