
Ở game thứ 5 của set 3 khi đang bị đối thủ dẫn 1-3, Djokovic đánh bóng trúng lưới và mất điểm. Tay vợt số một thế giới giận dữ đập vợt ba lần liên tiếp xuống sàn sân Rod Laver Arena khiến cây vợt vỡ nát.

Nole bị trọng tài cảnh cáo vì lỗi hành vi còn Zverev phải mất thời gian đợi đối thủ người Serbia trở lại ghế để lấy cây vợt khác.

Tay vợt số một thế giới nhiều lần không giữ được bình tĩnh, trút giận vào cây vợt trong nhiều trận đấu trước đó. Điều này cũng khiến anh mất điểm trước người hâm mộ bởi không có sự điềm tĩnh như Nadal hay Federer.

Sau đó, Djokovic còn yêu cầu trọng tài cho người dọn dẹp mảnh vỡ của cây vợt. Một cô gái làm nhiệm vụ nhặt bóng chạy vào sân thu dọn 'chiến trường' mà Nole gây ra. 'Đáng ra anh ta phải tự ra mà dọn vì là người gây ra cơ mà', bình luận viên của trận đấu phát biểu, tỏ ra không hài lòng với hành vi của ngôi sao 33 tuổi.

Djokovic sau đó thổ lộ, hành động đập vợt giúp anh giải tỏa tâm lý, lấy lại sự tập trung. Tay vợt số một thế giới vượt qua Zverev sau 4 set với các tỷ số 6-7, 6-2, 6-4 và 7-6, lọt vào bán kết gặp Aslan Karatsev của Nga.

Khi Australia mở rộng chưa khởi tranh, Nole gây chú ý khi lên tiếng hộ các đồng nghiệp về chuyện điều kiện ăn ở khu cách ly. Sau trận thắng vất vả Taylor Fritz ở vòng ba, Djokovic bị đau ở vùng bụng, không thể luyện tập nhưng sau đó vẫn vượt qua Milos Raonic ở vòng 4 nên bị nghi là giả chấn thương.
Hoàng Trang (Theo The Sun)