Tay vợt cựu số một thế giới chống vợt xuống sân đấu khi con trai nhảy lên lưng đùa với bố. Djokovic có tâm trạng thoải mái trước trận tứ kết gặp Jannik Sinner chiều 4/7. Ông bố 35 tuổi nhấc bổng con trai lên không trung khi cậu nhóc đang cầm vợt. Sau khi không được dự Australia Mở rộng vì chưa tiêm vaccine, rồi bị loại ở tứ kết Roland Garros, Djokovic khao khát giành chiến thắng ở Wimbledon - giải đấu anh đã 6 lần đăng quang - để thu hẹp cách biệt hai Grand Slam với Nadal. Stefan là con đầu lòng của Djokovic và bà xã Jelena. Cậu nhóc sinh năm 2014 có một em gái hơn 4 tuổi. Tuần trước, Djokovic gây chú ý khi đăng ảnh hai bố con cùng có động tác vung tay đánh trả bóng giống nhau. 'Thật tuyệt khi thấy điều này', Nole viết và gắn tên bà xã Jelena. Djokovic cho biết con trai lúc này yêu quần vợt. Khi có người nói động tác xoay người đánh bóng trông giống Rafael Nadal, tay vợt người Serbia cười nói: 'Ồ không, thằng bé thích bắt chước tôi. Bố con tôi có những giây phút vui vẻ trên sân'. 'Tôi cố tận dụng mọi cơ hội, mọi thời gian có thể để chơi với thằng bé bởi giờ đây, nó thực sự đam mê tennis. Tất cả mọi thứ xung quanh quần vợt, thằng bé chơi, quan sát, phân tích rồi bố con tôi trò chuyện. Tối hôm qua, khi tôi cho con đi ngủ, thằng bé đã hỏi tôi rất nhiều liên quan tới tennis', Djokovic cho biết thêm. Tay vợt số ba thế giới cho hay không ép buộc con trai chơi quần vợt nhưng nếu Stefan muốn thực sự muốn nối nghiệp bố, anh sẵn sàng trợ giúp và ủng hộ con hết mình. Hoàng Trang Ảnh: PA