Trước đó, Hân nghĩ rằng ông Tôn (NSND Mạnh Cường) - bố của Bảo - là thủ phạm gây tai nạn, làm mẹ mình thiệt mạng nên mới tìm mọi cách tiếp cận gia đình ông để trả thù. Tuy nhiên, ở những tập gần đây, nhiều tình tiết mới liên quan đến Bảo được hé lộ.
Bảo được bố mẹ cho đi du học nước ngoài nhưng chưa tốt nghiệp đã bỏ về vì lý do tìm một người cần gặp. Quyết định này của anh khiến bố mẹ trăn trở. Theo chia sẻ từ bạn thân và cũng là bác sĩ của Bảo, anh trở về phần lớn là để giải quyết một ân oán bí hiểm nào đó và chữa tâm bệnh. Bao năm nay, Bảo không có đêm nào an giấc, thường xuyên phải dùng chất kích thích để ngủ và tránh những cơn ác mộng vì bị ám ảnh về một chuyện đã qua. Anh thường xuyên mơ thấy một phụ nữ người đầy máu về đòi mạng mình.
Nhiều năm qua, anh luôn tìm kiếm con gái của người phụ nữ mà mình đã gây tai nạn và khi phát hiện thêm những manh mối mới, anh lập tức trở về Việt Nam. Thông qua chia sẻ của sư thầy và dân địa phương, Bảo biết cô gái trở nên bất thường, phải vào chùa để trị tà ma sau cái chết của mẹ và đã chuyển đi nhiều năm trước. Thời gian ở chùa, lúc nào cô cũng u uất và ngồi im như tượng. Cô gần như cấm khẩu vì quá sốc trước cái chết của mẹ. Tình cờ, người con gái Bảo đang tìm lại chính là Hân, giúp việc trong gia đình nhưng anh không hề hay biết.
Dù được ông Huấn (NSND Trung Anh) an ủi rằng mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thoả, Bảo vẫn không thấy nguôi ngoai. Anh càng dằn vặt hơn vì gia đình đã tìm một người đi tù thay mình. Đó cũng là lý do đêm nào anh cũng gặp ác mộng.
Về phần bà Trang (NSƯT Chiều Xuân), bà lo lắng việc con trai đột ngột trở về có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch mua nhà nước ngoài để cùng người tình cao chạy xa bay của mình. Mượn cớ muốn con trai có cuộc sống tốt hơn, bà đốc thúc chồng nhanh chóng yêu cầu Bảo trở lại Australia hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Theo tiết lộ của Phạm Ngọc Anh, cô và Đình Tú sẽ trở thành một đôi trong Mặt nạ hạnh phúc nhưng rất ít cảnh tình cảm. Đóng cặp nhưng cô và anh ít khi nói chuyện ngoài công việc. Hai người cũng không đi chơi riêng hoặc đưa nhau về sau mỗi buổi quay. Phim dài 40 tập, kể về hành trình của Hân - một cô sinh viên năm nhất phải đi làm giúp việc và mỗi ngày đều phát hiện ra những bí mật động trời của các thành viên trong gia đình nhà chủ. Cô nhận ra đằng sau vỏ bọc hạnh phúc họ gây dựng là vô số mâu thuẫn, bi kịch, sự dối trá. Mặt nạ hạnh phúc do Trần Chí Thành làm đạo diễn, phát sóng lúc 12h trên SCTV6-FIM360 từ thứ tư đến thứ sáu hàng tuần.
Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2014, anh có vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Máy bay ký sự của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Từ năm 2017 đến nay, anh "phủ sóng" dày đặc với các phim Lặng yên dưới vực sâu, Đi qua mùa hạ, Ghét thì yêu thôi, Cô gái nhà người ta, Hướng dương ngược nắng, Mặt nạ hạnh phúc...
Phạm Ngọc Anh tốt nghiệp trường Đại học Công đoàn. Cô làm người mẫu ảnh trước khi lấn sân vào con đường diễn xuất. Cách đây ba năm, cô bắt đầu bén duyên với phim ảnh bằng một số sitcom cho giới trẻ. Trước Mặt nạ hạnh phúc, cô được biết tới với hàng loạt bộ phim truyền hình trên sóng quốc gia như: Chạy trốn thanh xuân, Mùa xuân ở lại, Lửa ấm, 11 tháng 5 ngày...