Dillan Hoàng Phan sinh năm 2000, là người Mỹ gốc Việt, cao 1,76 m, thông thạo ba ngôn ngữ: Anh, Việt và Hàn. Trước khi trở về nước tham gia Anh trai say hi 2025, anh có ba năm đào tạo chuyên nghiệp tại Hàn Quốc.
Tranh tài cùng 29 "anh trai" trong chương trình, Dillan Hoàng Phan thu hút chú ý bởi ngoại hình điển trai, được kỳ vọng mang đến màu sắc âm nhạc đa văn hóa. Ở livestage 1, ca sĩ ra mắt khán giả trong bài hát Người yêu chưa sinh ra, cùng đội với Big Daddy, B Ray, Phúc Du, Ogenus, Robber.
Dịp này, anh chia sẻ với Ngôi sao về hành trình theo đuổi âm nhạc và khát vọng trở thành nghệ sĩ biểu diễn đúng nghĩa.
Ca sĩ nói anh trai say hi là cơ hội lớn để anh ra mắt khán giả Việt.
- Điều gì khiến anh nhận lời tham gia 'Anh trai say hi'?
- Từ nhỏ tôi đã mơ được đứng trên sân khấu lớn. Trước ngày ký hợp đồng với một công ty Hàn Quốc, tôi tình cờ nhận được lời mời tham gia chương trình Anh trai say hi 2025. Tôi coi đó như định mệnh, cơ hội để trở về biểu diễn trước khán giả Việt.
Trải nghiệm quý giá nhất là được làm việc cùng 29 nghệ sĩ khác - những người tôi xem như anh em. Mỗi tiết mục, mỗi buổi tập đều cho tôi thêm niềm tin vào sự gắn kết và sức mạnh tập thể. Ở môi trường này, ý tưởng của tôi được lắng nghe, giúp tôi tự tin hơn vào gu thẩm mỹ và khả năng sáng tạo.
- Anh thấy mình khác biệt thế nào khi đứng chung với các nghệ sĩ trong chương trình?
- Tôi mang trong mình sự pha trộn giữa văn hóa Việt, Hàn và Trung. Phong cách lai đó tạo nên màu sắc riêng, nhưng cũng khiến tôi áp lực. Tôi từng băn khoăn không biết khán giả Việt sẽ đón nhận ra sao. Cuối cùng, tôi chọn là chính mình, tin rằng sự chân thành và năng lượng sẽ chạm đến người nghe.
- Đam mê âm nhạc của anh bắt đầu từ khi nào?
- Từ năm sáu tuổi, tôi say mê xem Kpop. Lớn lên cùng R&B đầu thập niên 2000, tôi chịu ảnh hưởng sâu đậm từ phong cách này.
Tôi từng tham gia nhiều chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc, Trung Quốc. Dù không giành chiến thắng, tôi học được cách thích nghi, hiểu hơn về văn hóa đại chúng, và quan trọng nhất là có thêm bạn bè khắp thế giới. Những trải nghiệm ấy trở thành bước đệm chứ không phải thất bại.
Dillan Hoàng Phan an tâm khi có chị gái phụ lo cho ba mẹ.
- Gia đình giữ vai trò gì trong hành trình của anh?
- Có thời gian tôi làm phục vụ quán cà phê để nuôi ước mơ, giấu gia đình vì họ nghĩ tôi đi du học. Chỉ đến khi xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc, tôi mới dám nói thật. Ban đầu họ sốc, nhưng sau đó hết lòng ủng hộ. Sự tin tưởng đó tiếp thêm sức mạnh để tôi không bỏ cuộc, dù từng nghĩ mình khởi đầu quá muộn.
Chị gái là người ảnh hưởng lớn nhất với tôi. Chị vừa là chỗ dựa, vừa là động lực để tôi nỗ lực hơn mỗi ngày. Tôi muốn làm việc chăm chỉ, không chỉ cho bản thân, mà còn để mang lại niềm vui cho chị và cháu nhỏ.
- Âm nhạc thay đổi anh ra sao?
- Âm nhạc giúp tôi sống tốt hơn, cho tôi lý do để bước tiếp mỗi ngày. Trước đây, tôi nhút nhát, luôn nghĩ mình chưa đủ. 5 năm sau, tôi tin bản thân có thể theo đuổi sự nghiệp solo. Dù tiếng Việt chưa trôi chảy, đôi khi nói sai vì lo lắng, tôi vẫn muốn cải thiện để gần gũi hơn với khán giả.
Tôi không đặt mục tiêu phải ra ca khúc hit, mà muốn tạo sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Tôi hy vọng khán giả nhớ đến mình không chỉ là một Việt kiều vui tính, mà là nghệ sĩ đa dạng, có thể biến hóa qua nhiều thể loại và concept.
- Anh nghĩ gì về những phản ứng đa chiều từ khán giả?
- Là nghệ sĩ sẽ có người thương người chưa ưng mình, tôi không nghĩ khán giả đánh giá sai, chỉ là họ chưa thấy hết các khía cạnh khác của tôi. Tôi sẽ nỗ lực bộc lộ nhiều màu sắc hơn, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.
Bạn bè và nhà sản xuất từng ngạc nhiên khi tôi thử sức sản xuất âm nhạc. Điều đó khiến tôi tự tin trau dồi thêm, khẳng định bản thân không chỉ biết hát mà còn có khả năng sáng tạo.
- Khán giả ảnh hưởng thế nào đến cách anh làm nghề?
- Mỗi lần trò chuyện, dù còn vụng về với ngôn ngữ, tôi cảm nhận rõ tình yêu thương khán giả dành cho mình. Chính sự ủng hộ ấy giữ tôi kiên trì và muốn ngày càng gần gũi hơn với người hâm mộ.
Sau Anh trai say hi, tôi có rất nhiều ý tưởng muốn biến thành sản phẩm. Tôi không chạy theo thị trường, mà muốn xây dựng phong cách riêng, đưa những gì học hỏi được ở Hàn Quốc và châu Á vào âm nhạc Việt. Tôi ấp ủ một dự án đặc biệt và hy vọng khán giả kiên nhẫn chờ đợi.
Khắc Bình