Demi Lovato đối mặt với những khủng hoảng tâm lý ở tuổi mới lớn. Ảnh: Wenn. |
Demi Lovato đi điều trị tâm lý tại trung tâm phục hồi chức năng trong 3 tháng và đã trở về với diện mạo mới tươi trẻ. Trên tạp chí Seventeen, ngôi sao Disney mở lòng chia sẻ những trải nghiệm trong năm qua. Demi kể: "Tôi đã bị suy nhược thần kinh. Thực sự rất tồi tệ. Bố mẹ và quản lý của tôi đã ở bên và động viên: Con cần được giúp đỡ. Đó là sự can thiệp đúng lúc. Tôi muốn giải phóng ma quỷ bên trong cơ thể mình và bắt đầu một cuộc sống mới".
Nữ diễn viên 18 tuổi giải thích lý do cô rơi vào khủng hoảng: "Một trong những nguyên nhân tôi hay buồn chán trong những năm qua vì tôi chưa bao giờ chia sẻ và giải phóng cảm xúc của mình. Tôi chỉ cố gắng kìm nén. Trong quá trình điều trị, tất cả những suy nghĩ và hành động tiêu cực trước đây đã được cởi bỏ hết. Giờ tôi đã có thể điều chỉnh cảm xúc của mình, cho phép mình tự do và cảm thấy rất thanh thản. Tôi cũng nhận ra rằng, điều quan trọng nhất là tự tạo hạnh phúc cho bản thân".
Demi Lovato khẳng định, cô đã trở lại lạc quan và tươi trẻ. Ảnh: Wenn. |
Cô ca sĩ kiêm diễn viên 18 tuổi được bố mẹ khuyến khích vào trung tâm từ tháng 11 năm ngoái. Tại đây, cô được điều trị chứng rối loạn ăn uống và những vấn đề tâm lý. Cuối tháng 1, người đẹp trở về nhà, nhận được rất nhiều lời động viên và khích lệ từ các fan.
Hoài Vũ