Ngôi sao người Anh vừa trở lại Everton hồi tháng tư vì chấn thương khiến thời gian thi đấu của anh ở Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) theo dạng cho mượn vốn không suôn sẻ lại càng tồi tệ. Sau khi trở về Anh, Dele Alli nói anh cảm thấy như rơi xuống đáy vực, bắt đầu uống rượu không ngừng và dùng thuốc ngủ. Trong nỗ lực kéo mình trở lại, tiền vệ sinh năm 1996 đã đi điều trị tâm lý.

Dele Alli trong cuộc phỏng vấn với đàn anh đồng hương Gary Neville. Ảnh: Instagram Dele Alli
Dele Alli bật khóc, chia sẻ về những trải nghiệm đã qua khi làm khách mời trong chương trình The Overlap của cựu tiền vệ MU Gary Neville hôm 13/7. "Giờ là thời điểm thích hợp để tôi nói với mọi người những gì đã xảy ra. Thật khó khăn để nói ra vì đó là thứ tôi đã giấu giếm một thời gian dài. Tôi sợ nói tới nó. Khi từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về, tôi nhận thấy mình cần phải phẫu thuật, điều trị vì trạng thái tinh thần không tốt. Tôi đã quyết định tới một trung tâm hiện đại để cứu sức khỏe tinh thần", cựu sao Tottenham nói.
Dele Alli nói CLB Everton ủng hộ khi quyết định tới trung tâm điều trị và anh biết ơn vì đội bóng đã thấu hiểu, cảm thông. Trong cuộc phỏng vấn được đánh giá "dũng cảm và đau lòng nhưng truyền cảm hứng", tiền vệ người Anh hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp được nhiều người. Dele Alli nói thuốc ngủ sử dụng đúng cách thì tốt nhưng khi bị tâm lý như anh, nó sẽ có tác dụng ngược.
Tờ Daily Mail cho biết nhiều đội bóng hàng đầu ở Ngoại hạng Anh và hạng nhất có biết về việc cầu thủ sử dụng thuốc ngủ. "Đây không phải là vấn đề mới. Một cầu thủ có thể đề nghị bác sĩ đội bóng kê một liều vào ngày trước khi trận đấu diễn ra để giúp mình ngủ tối hôm đó. Họ sẽ nói là lũ trẻ quá ồn ào hoặc họ không thể nghỉ đêm trước ngày thi đấu vì cứ nghĩ về trận đấu. Nếu bạn chơi ba trận một tuần, bạn sẽ dùng ba liều. Nếu bạn có một trận đấu vào buổi tối, có thể bạn dùng thêm một liều nữa khi trở về bởi lúc đó adrenaline còn cao khiến bạn không thể ngủ được. Vậy là bốn liều. Sử dụng thuốc ngủ quá nửa tuần nên không ngạc nhiên khi những cầu thủ đó trở nên phụ thuộc", nguồn tin cho hay.
Cũng trong cuộc trò chuyện với Gary Neville, Dele Alli còn tiết lộ về tuổi thơ bất ổn, nhiều tổn thương khi anh từng bị một người bạn của mẹ quấy rối năm 6 tuổi. Mẹ anh cũng nghiện ngập. Năm 7 tuổi anh bắt đầu hút thuốc và 8 tuổi đi bán ma túy. Cuộc đời tiền vệ này thay đổi khi được một gia đình tử tế nhận nuôi. Lời thổ lộ của Dele Alli cũng khiến cựu sao MU Gary Neville rưng rưng.
Dele Alli khóc khi nhớ lại sự cố bị xâm hại năm 6 tuổi
Dele Alli từng được đánh giá là tiền vệ tài năng, thi đấu thăng hoa ở Tottenham vài năm trước. Tuy nhiên sau đó anh sa sút phong độ, hứng chịu nhiều chỉ trích. Cựu tuyển thủ Anh thừa nhận sự nghiệp xuống dốc khiến anh có ý nghĩ giải nghệ ở tuổi 24 năm 2020. "Một buổi sáng tôi thức dậy và phải đi tập. Tôi nhớ khi đó mình đã nhìn vào gương và tự hỏi liệu tôi có thể chia tay sân cỏ bây giờ được không, ở tuổi 24, để làm những gì mình yêu thích. Với tôi nó thật đau lòng. Trong con người tôi luôn có một cuộc chiến nội tâm. Bề ngoài tôi tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong tôi đã thất bại", sao Everton nói.
Alli là một trong những cầu thủ đội một của Everton đầu tiên trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới từ tuần trước. Tuy nhiên tương lai của anh ở Goodison Park chưa có gì được đảm bảo.

Dele Alli từng có ý định bỏ bóng đá năm 24 tuổi. Ảnh: Instagram Dele Alli
Hoàng Trang (Theo The Sun)