
Người dàn ông đạp xe về quê ăn Tết từ tháng 12/2016. Ảnh: Shanghaiist
Người đàn ông chỉ nhận ra mình đã đi sai đường sau khi một cảnh sát giao thông ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, nhìn thấy anh đang đạp xe trên đường cao tốc và yêu cầu phải dừng lại hôm 21/1.
Khi cảnh sát hỏi, người đàn ông này cho biết đang trên đường về quê nhà ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông thông báo anh đã đi sai hướng.
Theo China Daily, người đàn ông bắt đầu hành trình 2.000 km về quê ăn Tết từ thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, từ tháng trước. Một người qua đường sau khi biết anh này đang ở Vu Hồ, cách Nhật Chiếu 500 km về phía nam, cũng cho rằng anh không đúng đường.
Người đàn ông nghèo khó trên chỉ là một lao động bình thường, với thu nhập ít ỏi. Do niềm đam mê lướt mạng ở các quán cafe nên anh ta đã tiêu gần như sạch tiền và phải đạp xe đạp để về quê.
Cho rằng nếu vẫn tiếp tục đạp xe thêm 500 km nữa để về quê thì đã qua Tết, cảnh sát giao thông trên cùng các nhân viên ở trạm thu phí đã xúm lại, quyên tiền mua cho anh một chiếc vé tàu để anh kịp về đón năm mới cùng gia đình.