Ngày 9/4, điện Buckingham thông báo Hoàng thân Philip ra đi thanh thản vào sáng cùng ngày tại lâu đài Windsor, hưởng thọ 99 tuổi. Cái chết của ông đã để lại nỗi buồn, sự tiếc thương vô hạn trong công chúng Anh. Kể từ khi thông báo được đưa ra, hàng trăm người đã mang theo những bó hoa và các tấm thiệp tới đặt trước cổng cung điện cũng như những dinh thự khác của hoàng gia trên khắp đất nước. Dòng người kéo về Lâu đài WIndsor, nơi Hoàng thân qua đời, để bày tỏ sự tiếc thương. Những bó hoa mà người dân mang đến được thắp sáng giữa đêm tối bởi vài ngọn nến bên ngoài lâu đài Windsor. Sức khỏe của Hoàng thân Philip ngày càng yếu đi trong vài tháng qua do bệnh tật, trong đó có bệnh tim và nhiễm trùng bàng quang. Ông trở về bên Nữ hoàng hôm 16/3 sau gần một tháng nhập viện. Theo các nguồn tin hoàng gia, ước nguyện của Công tước xứ Edinburgh là được ra đi thanh thản tại nhà vì không muốn gây ra sự ồn ào, phiền phức đến bất kỳ ai. Hàng trăm bó hoa tưởng nhớ cùng một khung ảnh chụp Nữ hoàng tươi cười bên chồng thời trẻ được đặt bên ngoài đIện Buckingham. Là người phục vụ lâu nhất trong lịch sử nước Anh, Hoàng thân là một nhân vật nổi tiếng nhưng thường bị hiểu lầm trong mắt công chúng. Vào năm 2012, trong sự kiện Diamond Jubilee, nữ hoàng đã chia sẻ chính chồng là "người tiếp sức mạnh không ngừng và dẫn đường cho tôi". Cờ trên tòa nhà cung điện Buckingham được hạ thấp xuống nửa cột khi thông tin Hoàng thân Philip qua đời được công bố. Tháp Blackpool đã sử dụng hệ thống điện màu đỏ, trắng và xanh lam để tưởng nhớ Hoàng thân Philip. Các cầu thủ hai đội bóng Anh Fulham và Wolverhampton Wanderers dành một phút mặc niệm sự ra đi của Hoàng thân hôm qua. Bé trai trân trọng đặt bó hoa lên lá cờ Anh trải trên thảm cỏ bên ngoài lâu đài Windsor khi được bố mẹ dẫn theo. Một người đàn ông lau nước mắt bên ngoài điện Buckingham sau khi hoàng gia công bố thông tin về sự ra đi của Hoàng thân. Hai trong số nhiều phụ nữ đứng bên ngoài cung điện ôm nhau để an ủi và chia sẻ nỗi buồn sau cái chết của chồng Nữ hoàng Anh. Chính phủ và hoàng gia Anh đang kêu gọi người dân không tụ tập trước dinh thự để tưởng nhớ Hoàng thân Philip nhằm tuân thủ quy định phòng Covid-19. Theo thông báo từ Điện Buckingham, Nữ hoàng 94 tuổi dự kiến sẽ trải qua quãng thời gian 8 ngày để tang Hoàng thân Philip, bắt đầu từ ngày 9/4. Bà sẽ không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ hoàng gia nào cũng như không tham gia vào các công vụ của quốc gia. Sau 8 ngày này, tất cả hoàng gia sẽ chính thức để tang trong 30 ngày tiếp theo. Một người đàn ông dùng điện thoại chụp hình bảng thông báo tưởng nhớ sự ra đi của Hoàng thân Philip. Thông báo này sẽ được giữ nguyên trong 24 tiếng tại khu vực Piccadilly Lights ở trung tâm London. Sau lễ tang vào cuối tuần sau, linh cữu chồng Nữ hoàng Anh sẽ được chôn cất tại vườn Frogmore, trong khuôn viên lâu đài Windsor. Nữ hoàng Elizabeth II hiện đứng trước quyết định sẽ phải chọn ai trong các thành viên hoàng gia để tham dự lễ tang chồng, do theo các quy định hiện tại, đám tang ở Anh thì chỉ có tối đa 30 người được tham dự.