Trong chương hai của liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát, Mr. Đàm chọn chủ đề 'Quá khứ và hoài niệm'. Ở chương này, anh kể cho khán giả nghe câu chuyện về một anh chàng yêu ca hát, có mối tình đầy nước mắt. Anh ôm mối tình đau buồn bỏ xứ ra đi, làm động lực phấn đấu trong công việc. Đây là mảng kết hợp giữa kịch nói và âm nhạc, có sự tham gia của các khách mời là nghệ sĩ Tú Trinh, Kim Xuân và ca sĩ Cẩm Ly. Họ đã có nhiều buổi tập luyện cùng nhau suốt tuần qua. |
Nghệ sĩ Tú Trinh (trái) vào vai mẹ của Đàm Vĩnh Hưng. Mẹ con họ sống ở Hội An. Thương con, nhưng bà đành để con ra đi. |
Ca sĩ Cẩm Ly (trái) đóng vai con gái của nghệ sĩ Kim Xuân. Cả hai tập luyện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Vi Mỹ (áo xanh). |
NSƯT Kim Xuân là gương mặt rất quen thuộc trên màn ảnh nhỏ và các sân khấu của TP HCM. Trong tiểu phẩm, bà đóng vai một người mẹ hơi hoài cổ, coi nặng chuyện 'môn đăng hộ đối'. Vì thương con gái, muốn con có một cuộc sống giàu sang mà bà vô tình giết chết tình yêu của con với chàng trai nghèo. |
NSƯT Tú Trinh rất lâu mới quay trở lại sân khấu. Bà bày tỏ sự xúc động khi được Đàm Vĩnh Hưng mời tham gia một vai trong liveshow lần này. |
Trước chương trình này, Cẩm Ly từng nhiều lần đóng kịch dài nên có nhiều kinh nghiệm. |
Cô bộc bạch: 'Tôi và Đàm Vĩnh Hưng trở nên thân thiết rồi nên bây giờ anh ấy hay 'đì' tôi lắm, bắt tôi đóng kịch, hát cải lương... đủ thứ trong các chương trình anh ấy làm'. |
Mr. Đàm rất tâm huyết với show diễn lần này. Hai tháng qua, anh ăn, ngủ cùng với 'Số phận'. |
Phần diễn xuất với Cẩm Ly trong tiểu phẩm được Mr. Đàm kỳ vọng sẽ lấy nước mắt khán giả. |
Cả hai không chỉ đóng kịch, mà còn hát cùng nhau trong tiểu phẩm. |
Sân khấu của đêm diễn được thiết kế chiếm hơn một nửa khán phòng. Đàm Vĩnh Hưng quyết định như vậy để tất cả khán giả đều nhìn thấy anh thật rõ. |
*Clip các nghệ sĩ cùng nhau tập kịch |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Hoàng Miên