Bạn Đinh Mai Ngọc Thúy chia sẻ: Hôm qua nằm xem phim Hàn Quốc cùng chồng, vợ đã lặng đi giây phút vì lời cầu hôn của nhân vật nam chính, tuy không lãng mạn, không cầu kỳ, nhưng lại rất thiêng liêng... Vợ chợt nhớ lại, vợ chưa nhận được lời cầu hôn từ chồng.
10 năm yêu nhâu, một đám cưới hạnh phúc. Mọi thứ đều diễn ra theo nghĩa vốn có, theo đúng quy luật tự nhiên, trừ lời cầu hôn. Vợ cũng đã mơ ước đến giây phút nhận lời cầu hôn từ chồng, được nói câu "Em đồng ý", hay được giả vờ suy nghĩ mặc dù em đang bay trên mây khi nhận lời cầu hôn.
Nhưng chồng ơi, vợ đã, đang và sẽ không bao giờ hối hận khi đã cũng chồng vào Thánh đường, cùng chồng đọc lời Tuyên ước, ở bên nhau "khi thịnh vượng cũng như lúc khó khăn, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu...". Điều đó còn quan trọng hơn lời cầu hôn chồng nhỉ!








>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 6 và 7 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.