Chắc nhiều bạn công nhận với tôi: Đám cưới chạy tang là đám cưới buồn nhất. Cách đây nửa năm, tôi có tham dự một đám cưới như vậy.
Chị ruột của mẹ tôi có lẽ là người vất vả nhất trong gia đình, vì bác lấy chồng xa, đông con, ruộng ít, bác trai thì luôn đau yếu, lúc nào trông bác cũng mệt mỏi và sầu não. Hơn 60 tuổi, bác vẫn tranh thủ đi thu lượm đồng nát trên Hà Nội, ngày ngày vẫn đạp chiếc xe đạp cũ kỹ hơn 60 km cả đi lẫn về.
Đám cưới cho anh áp út nhà bác tôi được quyết định nhanh chóng. Ảnh: GLH. |
Tin bác trai bị ung thư ruột giai đoạn cuối khiến chúng tôi bàng hoàng. Bác bị cũng lâu rồi, nhưng cố giấu gia đình. Đến khi không thể giấu được nữa thì đã quá muộn. Nằm viện được mấy ngày, tôi ở Hà Nội còn chưa kịp đến thăm thì bác đã quyết định về nhà. Cũng vì thế, quyết định làm đám cưới cho anh áp út được đưa ra nhanh chóng. Mọi người cuống cuồng chuẩn bị. Gia đình tôi ở xa quyết tâm về đông đủ. Ông ngoại tôi đã hơn 90 tuổi cũng đòi đi. Trong thâm tâm tất cả mọi người, ăn cưới chỉ là phụ, còn gặp bác tôi lần cuối là chính.
Đám cưới diễn ra trầm trầm, không nhạc ầm ĩ, không chúc tụng linh đình. Cả gia đình tôi vừa xuống xe, việc đầu tiên là đến thăm bác trai (lúc đó bác đang nằm ở nhà anh cả gần đó). Nhìn thấy bác, tôi không cầm nổi nước mắt. Trông bác gầy, yếu, không còn một chút sức sống nào, không ngồi được dậy. Mọi người đều nói chuyện vui với bác, động viên bác và hẹn khi nào bác khỏe thì về quê ngoại chơi. Mấy chục năm nay, vì điều kiện sức khỏe lẫn kinh tế nên bác không về được.
Ông ngoại tôi thì không nói như người khác, ông vào thẳng sự thật: "Bố gặp anh lần này chắc cũng là lần cuối. Cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh thật đau lòng. Nhưng anh hãy yên tâm, anh chị em trong nhà sẽ đùm bọc vợ con anh". Nói rồi ông tôi khóc. Bác tôi, còn chút sức lực cuối cùng cũng khóc và xin lỗi ông vì chưa báo hiếu được cho bố mà đã ra đi rồi.
Sau ngày cưới anh họ tôi chưa đến một ngày, bác rể tôi đã ra đi...
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
H. N
(Hà Nội)