Đại úy Phạm Quang Thái, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) cho biết, anh được phân công, điều động về Bắc Ninh tham gia tuyến đầu chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt cách ly ở phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) từ ngày 28/5.
Chiều 10/6, Đại úy Phạm Quang Thái, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) đang chuẩn bị đi tăng cường hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thì nhận được điện thoại từ quê nhà thông báo bố anh - ông Phạm Bá Thúy (58 tuổi, quê Thái Bình) đột ngột qua đời.

Rất muốn về quê chịu tang bố nhưng vì nhiệm vụ nên Đại úy Thái phải gác lại nỗi buồn riêng của mình.
Đại úy Thái chia sẻ, khi nghe tin bố mất, anh rất đau buồn nhưng do đang làm nhiệm vụ tại tâm dịch, không thể về nhà nhìn bố lần cuối. Anh chỉ biết nén đau thương trong lòng, đành chấp nhận hoàn cảnh và cố gắng vượt qua.
"Là con trưởng, nhưng không thể đứng trước ban thờ của bố, ngày mai (12/6) mọi người ở nhà sẽ làm lễ an táng cho bố. Mọi người ở nhà đều hiểu, thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Nhưng thâm tâm thì vẫn buồn, chỉ biết đứng trước bàn thờ được đồng đội lập tại trụ sở Công an phường Vũ Ninh để vái vọng, thắp nén nhang tạ lỗi với đấng sinh thành", Đại úy Thái tâm sự.
Ngoài ra, Đại úy Thái vẫn khẳng định, anh không xin lãnh đạo sớm kết thúc thời gian công tác để trở về với gia đình mà sẽ tiếp tục ở tâm dịch Bắc Ninh, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh trên quê hương Kinh Bắc.

Ban thờ vọng được các chiến sỹ Công an TP Bắc Ninh lập, để Đại úy Thái phần nào hoàn thành tâm nguyện của mình.
Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP Bắc Ninh cho biết: "Biết tin bố đẻ Đại úy Phạm Quang Thái qua đời nhưng không về được, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đồng đội đã lập ban thờ tại trụ sở Công an phường Vũ Ninh để Đại úy Thái thắp hương cho bố. Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cũng đã đến chia sẻ, động viên trước mất mát của Đại úy Phạm Quang Thái".
Lê Hân
Ảnh: NVCC