Trong một video đăng trên Xiaohongshu, ông Lưu Thi Côn, 84 tuổi, đăng ảnh con trai Thiêm Thiêm (tên thật Lưu Thiên Thiên) cùng ảnh gia đình 4 người và tiết lộ cậu bé cứng cáp, đáng yêu. Ông viết: "Những ngày đầu tiên của năm 2024, tôi đưa Thiên Thiên đi chơi. Tôi mong tất cả em bé trên thế giới sẽ lớn lên vui vẻ và khỏe mạnh. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn". Trên mạng xã hội, khán giả khen cậu bé kháu khỉnh, đẹp trai, chúc mừng ông Lưu ở tuổi xưa nay hiếm vẫn có được đứa con xinh xắn.
Con trai ông Lưu chào đời hôm 16/10/2023. Đây là con thứ hai của ông và "công chúa tì bà" Tôn Dĩnh, sau khi con gái Bối Bối chào đời năm 2020. Hai vợ chồng còn có dự định sinh con thứ ba.
Ông Lưu Thi Côn là bậc thầy piano ở Trung Quốc. Năm 1956, ông giành vị trí thứ ba trong cuộc thi Piano quốc tế Liszt tổ chức tại Hungary. Năm 1958, ông tham gia Cuộc thi piano quốc tế Tchaikovsky lần thứ nhất và giành vị trí thứ hai ở tuổi 19.
Trước khi bén duyên với cô Tôn, ông đã có vợ con. Con trai lớn của ông Tôn ngoài 50 tuổi, con trai út gần 30 tuổi. Cô Tôn là học trò, đồng thời là người giúp ông Lưu và người vợ thứ hai xử lý thủ tục ly hôn - khi đó có tin đồn ông Lưu đánh vợ nên bị kiện ra tòa. Sau khi Lưu Thi Côn độc thân (năm 2001), cô Tôn và ông phải lòng nhau, rồi chung sống hơn chục năm. Họ làm đám cưới ở Mỹ năm 2017.
Là một người giàu có và yêu chiều vợ hết mực, ông Lưu từng gây chú ý khi tặng vợ những chiếc xe hơi biển số đặc biệt I IOVE U, IOVE U 2. Ông cũng thường xuyên tặng cô đồ hiệu đắt giá như đồng hồ, nhẫn kim cương...
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)