Tôi và anh yêu nhau đến nay đã gần 2 năm. Nhưng dường như tôi và anh bên nhau chỉ là một thói quen chứ tôi biết anh không còn yêu tôi nhiều và tôi cũng thấy mình không còn yêu anh như ngày nào.
Anh là người con trai khó tính, gia trưởng, độc đoán và cũng khá đa tình. Thời gian vừa rồi chúng tôi đã cãi vã liên tục, tôi cũng cảm thấy chán nản với mối tình này và quyết định dừng lại.
Nhưng khi tôi chưa quyết định thì phát hiện mình có thai. Tôi nói với anh và anh muốn bỏ đứa con đi. Bản thân tôi thì muốn giữ con lại vì nó là đứa thứ hai của tôi và anh. Đứa đầu anh cũng đã nhẫn tâm bắt tôi phải bỏ rồi, nếu bỏ đứa con này thì cả đời tôi day dứt, ân hận lắm.
Tôi rất muốn giữ lại con và muốn thuyết phục anh làm đám cưới, nhưng tôi lại sợ rằng sau này khi mình sống với người mà không còn yêu mình, lấy mình chỉ vì trách nhiệm thì liệu tôi có được hạnh phúc không?
Tôi đang rất băn khoăn, không biết nên làm thế nào. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn để tôi có quyết định sớm nhất.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thúy
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.