- Trước khi trở thành ca sĩ, chị từng nghĩ mình sẽ làm nghề gì?
- Tôi không biết có gọi ca hát là một mơ ước hay không vì ngày nhỏ không hiểu thế nào là một nghề! Trong đầu lúc đó chỉ có một tâm niệm rằng lớn lên mình sẽ làm nghề kế toán - ngày đó tôi thích nghề này lắm - và một điều chắc chắn nữa là sẽ hát. Tuy nhiên, ngày đó chưa có khái niệm ca sĩ, mà coi đó giống như là một điều tất yếu, như sinh ra nó đã nằm trong cơ thể mình vậy. Nên suy nghĩ suốt thời bé thơ của mình là sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ thi vào Đại học Kinh tế và sẽ hát, nhưng không ngờ , kinh tế thì không được mà ca hát thì...(cười)
- Vậy con đường đến với ca hát của chị như thế nào?
- Năm 1993, tôi cùng với em gái là Minh Tuyết tham gia vào cuộc thi “Cuộc tuyển chọn những bài hát hay, tiết mục hay” của Nhà hát Hòa Bình với ca khúc Hỡi người tình và đoạt giải nhất. Và đó là cơ duyên đầu tiên để tôi khởi nghiệp.

Ca sĩ Cẩm Ly.
- Cho đến lúc này, theo chị thì sự thành công mà chị đạt được là sự tích luỹ từ những nhân tố nào?
- Tôi không biết có thể gọi đó là thành công hay không nhưng từ năm 2000 đến nay, qua sự mến mộ của khán giả thì Ly nghĩ chắc cũng có thành công “chút ít” (cười). Tôi không dám nói rằng đã thành công mà chỉ cho rằng những gì mình có được ngày hôm nay là kết quả của rất nhiều cố gắng và nỗ lực.
Đã có lúc tôi cảm thấy buồn chán, có ý muốn bỏ nghề, nhưng rất vui là nhờ sự động viên của khán giả, của trung tâm Kim Lợi và bạn bè, mình đã vượt qua được những điều đó. Tuy nhiên, sự cố gắng đó không phải là của một mình mình mà là của rất nhiều người khác nữa. Đó là những nhạc sĩ đã viết ca khúc cho tôi thể hiện, là những người đã hoà âm, phối khí cho đĩa nhạc, là những đạo diễn, những quay phim... Tôi muốn nói rằng nếu mình thực sự có “thành công” thì đó là sự góp sức của rất nhiều người.
(Theo VTV.vn)