
Ian Wright và bà xã Nancy. Ảnh: Telegraph.
"Tôi luôn lo lắng trong suốt thời kỳ tuổi teen và thanh niên. Tôi mất gin rất muộn, sau sinh nhật tuổi 18. Tôi đã rất sợ hãi và sống thu mình lại. Tôi không nhận được nhiều yêu thương ngày còn nhỏ. Lúc đó tôi biết mình cần được tư vấn để kiểm soát sự giận giữ, hiếu thắng. Tôi rất may mắn khi vợ tôi luôn tràn đầy tình yêu thương, gia đình cô ấy cũng vậy", chân sút một thời của Arsenal chia sẻ trên show "Fortunately with Fi And Jane" của BBC
Cựu tiền đạo 55 tuổi cho biết, chỉ khi gặp người vợ thứ hai Nancy và kết hôn năm 2011 mới hiểu "tình yêu là gì". Ông bố 8 con thổ lộ, bù đắp những thiếu thốn ngày thơ bé, ông luôn ôm và hôn các con mọi lúc mọi nơi "cho đến khi chúng thấy xấu hổ".

Ian Wright vừa sang Hà Lan thăm đồng đội cũ Dennis Bergkamp. Ảnh: Instagram.
Trong số 8 người con của Ian Wright, có hai người là Shaun-Wright Phillips và Bradley Wright-Phillips nối nghiệp cầu thủ của bố. Cả hai từng khoác áo Man City và New York Red Bulls. Cựu tiền đạo 55 tuổi hiện là bình luận viên.
Cựu tiền đạo người Anh từng dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất cho Pháo thủ với 146 lần sút tung lưới đối phương trong 7 năm khoác áo Arsenal. Kỷ lục của Ian Wright sau đó bị đàn em Thierry Henry phá vỡ với 228 bàn thắng.
Hoàng Trang (Theo Mirror)