
Con cừu đực đang tạm thời bị cảnh sát giam trước khi bị nhốt trong doanh trại quân đội ba năm. Ảnh: Twitter
Con cừu đã tấn công bà Adhieu Chaping, 45 tuổi, và húc đầu vào ngực bà nhiều lần, cuối tuần qua.
Cảnh sát trưởng Elijah Mabor nói với đài phát thanh Eye Radio của Sudan: "Đây là những gì đã diễn ra ở Akuel Yol, thuộc khu vực Rumbek East. Nhiệm vụ của chúng tôi trong vai trò cảnh sát là mang lại sự an toàn và ngăn chặn những trận chiến. Con cừu đực đã bị bắt và hiện bị giam giữ tại Sở cảnh sát Maleng Agok Payam".
Giới chức xác nhận hai gia đình đã nhất trí chủ của con cừu sẽ bồi thường 5 con bò cho phía nạn nhân dựa trên những hiểu biết do người lớn tuổi trong cộng đồng đề ra.
Chủ của con cừu được xác nhận là Duony Manyang Dhal. Theo người quản trị Paul Adhong Majak, Dounyu và gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng và là hàng xóm của nhau. Theo luật địa phương, con cừu sẽ được tặng lại cho gia đình bà Chaping sau khi nó ra tù.
Hai gia đình đã phải ký một bản hợp đồng để chính thức hóa thỏa thuận trên với cảnh sát. Những người lãnh đạo cộng đồng cũng có mặt trong vai trò nhân chứng.
Đây không phải lần đầu tiên có người chết vì bị cừu tấn công. Tháng 12/2021, một tình nguyện viên tên Kim Taylor bị cừu tấn công khi đang làm việc ở Trang trại Cultivate Care ở Bolton, bang Massachusetts. Tuy được đưa đến bệnh viện, Kim sau đó bị tuyên tử vong.
Hướng Dương (Theo Daily Star)