Andrew bị cảnh sát bắt ngày 19/2, đúng sinh nhật 66 tuổi, tại Marsh Farm thuộc khu điền trang Sandringham của Vua Charles III ở Norfolk. Ông sau đó bị đưa tới một đồn cảnh sát cách khoảng 64 km để thẩm vấn và được thả vào cuối ngày mà không có lệnh truy tố.
Theo People, luật sư đại diện Andrew đã nộp đơn yêu cầu xem xét tư pháp, trong đó đề nghị tòa đánh giá tính hợp pháp của các lệnh khám xét được một thẩm phán cấp cao tại London phê chuẩn. Các lệnh này được sử dụng khi cảnh sát khám xét nơi ở của Andrew trong và sau ngày ông bị bắt.
Ngày 5/10, cảnh sát Thames Valley, lực lượng phụ trách cuộc điều tra, xác nhận đang tham gia các thủ tục pháp lý liên quan những lệnh khám xét do Tòa Hình sự Trung ương cấp. "Cuộc điều tra về sai phạm trong công vụ vẫn đang tiếp diễn", đại diện lực lượng này cho biết và từ chối bình luận thêm. Phiên điều trần về các lệnh khám xét sẽ diễn ra ngày 8/10 và được tổ chức kín.
Telegraph là báo đầu tiên đưa tin về động thái pháp lý của Andrew. Một nguồn tin cấp cao của Cảnh sát London nói việc ông bị bắt khiến họ ngạc nhiên. Người này cho rằng nếu Cảnh sát London phụ trách cuộc điều tra, Andrew có thể được mời đến thẩm vấn thay vì bị bắt.
Sau khi em trai bị bắt, Vua Charles III bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" trước thông tin này. Nhà vua nhấn mạnh vụ việc cần được xử lý "đầy đủ, công bằng và đúng quy trình", đồng thời khẳng định pháp luật phải được thực thi.
Andrew được thả sau 11 giờ bị thẩm vấn hôm 19/2. Ảnh: Reuters
Andrew rút khỏi các hoạt động hoàng gia năm 2019 sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với BBC về mối quan hệ với Epstein. Tháng 1/2022, cố Nữ hoàng Elizabeth II tước các quân hàm danh dự và quyền bảo trợ của ông sau khi một thẩm phán bác yêu cầu đình chỉ vụ kiện của Virginia Giuffre, người cáo buộc Andrew xâm hại tình dục. Andrew phủ nhận cáo buộc của Giuffre. Hai bên đạt thỏa thuận vào năm 2022 nhưng không công bố chi tiết.
Tháng 10/2025, Vua Charles III tuyên bố tước nốt các tước hiệu và danh dự hoàng gia còn lại của em trai. Hiện Andrew sử dụng tên Andrew Mountbatten-Windsor.
Tùng Anh (Theo People, Telegraph)