Danielle bên chồng sắp cưới Jamie và cậu con trai đầu lòng Archie hôm 7/3. Ảnh: Contact. |
Cựu hoa hậu Anh đang mang bầu tháng thứ 4 và cô sẽ sinh con vào tháng 8 tới. Cả Danielle và vị hôn phu tương lai, cầu thủ Jamie O'Hara, đều sốc khi biết mình lại sắp được lên chức bố mẹ. Hai năm trước, người mẹ 27 tuổi mắc bệnh đa nang buồng trứng và phải đi phẫu thuật cắt bỏ u nang. Sau khi bé Archie chào đời, Danielle thổ lộ, cô chưa có kế hoạch có thêm con trong vòng 5 năm tới bởi vậy việc có bầu lần hai là điều rất bất ngờ với cặp đôi.
"Sau khi phẫu thuật khoảng một tháng, tôi có bầu. Tôi thực sự sốc. Nếu bạn có u nang, rất khó để thụ thai. Có lẽ tôi là người mắn đẻ nhất nước Anh", người đẹp chia sẻ. Bà mẹ một con còn hài hước đùa rằng, cô hy vọng việc cắt bỏ u nang sẽ làm giảm khả năng dễ dính bầu nhưng không ngờ lại có hiệu quả ngược lại.
Bà bầu 4 tháng che bụng tại tiệc kỷ niệm 30 năm của cửa hàng đồ trẻ em Mamas & Papas. Ảnh: Contact. |
Theo The Sun, biết tin sắp được lên chức bố, tiền vệ Jamie O'Hara rất vui mừng. Ngôi sao của Wolverhampton muốn có một gia đình đông con: "Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Tôi muốn có bốn hoặc năm đứa nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải đổi xe hơi lấy xe bus".
Cựu hoa hậu Anh và chàng cầu thủ trẻ hơn 3 tuổi bắt đầu hẹn hò từ tháng 4/2009 sau cuộc gặp mặt tình cờ tại một phòng tập ở Essex. 9 tháng sau, cặp đôi đính hôn và dự định tổ chức đám cưới vào mùa hè này. Tuy nhiên, sau khi bé Archie chào đời vào tháng 7 năm ngoái, giữa hai người liên tiếp nổ ra các cuộc cãi vã. Danielle thổ lộ, cô bị mắc chứng trầm cảm sau sinh nên khiến mối quan hệ tình cảm của hai người căng thẳng. Ông bố bà mẹ trẻ quyết định tạm gác kế hoạch cho ngày trọng đại để tập trung nuôi con trước.
Hoàng Trang