Sau khi bị đứt dây chằng, Adams nhập viện Édouard Herriot ở Lyon năm 1982. Cựu sao Pháp được sắp xếp phẫu thuật như bình thường và theo kế hoạch có thể ra viện vài ngày sau. Tuy nhiên bi kịch cuộc đời hậu vệ một thời bắt đầu khi bác sĩ gây mê phạm một lỗi chết người, sử dụng sai liều lượng trước cuộc phẫu thuật.
Cựu hậu vệ Pháp Jean-Pierre Adams từng có thời gian thi đấu cho PSG. Ảnh: AFP
Adam bị co thắt phế quản dẫn tới việc thiếu máu não. Từ một người khỏe mạnh, cựu hậu vệ người Pháp lúc đó 34 tuổi rơi vào hôn mê tới tận ngày nay khi đã 73 tuổi. Sau khi sự việc xảy ra, tòa phạt bác sĩ gây mê một khoản tiền lớn cùng một tháng tù treo.
Suốt thời gian chồng phải nằm liệt giường, vợ của Adams - Bernadette - ngày đêm chăm sóc, túc trực. Cựu hậu vệ PSG không thể giao tiếp hay thể hiện cảm xúc nhưng vẫn thở, cảm nhận, ăn uống và ho mà không cần các thiết bị y tế trợ giúp. Nhiều người khuyên vợ Adams nên kết thúc sự sống của chồng nhưng bà Bernadette không đồng ý, không từ bỏ hy vọng có một ngày chồng tỉnh lại. "Anh ấy vẫn có nếp sinh hoạt bình thường như dậy lúc 7h sáng, ăn uống... Có thể anh ấy trong tình trạng thực vật nhưng vẫn có thể nghe và ngồi trên xe lăn", bà xã cựu sao Pháp chia sẻ.
Bà Bernadette chụp ảnh bên đồng đội cũ của chồng là Marius Tresor. Ảnh: Twitter.
Đồng đội cũ kiêm bạn thân một thời của Adams là Marius Tresor lại không ủng hộ việc bà Bernadette từ chối chấm dứt sự sống của chồng. Theo Paris United, cựu hậu vệ Tresor còn chưa đủ can đảm tới thăm Adams kể từ khi bạn rơi vài tình trạng hôn mê. "Ngay cả khi Jean-Pierre tỉnh lại, anh ấy cũng sẽ không nhận ra bất kỳ ai, thế thì sống có ý nghĩa gì nữa. Nếu điều tương tự xảy ra với tôi, tôi sẽ nói với vợ rằng đừng kéo dài sự sống của tôi".
Sinh ra ở Dakar, Senegal năm 1948, Adams tới Pháp năm 10 tuổi và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp với Nimes những năm 1970 và nhanh chóng chứng tỏ tài năng ở hàng phòng ngự. Với biệt danh là "Tảng đá đen", cựu hậu vệ Adams có 22 lần khoác áo tuyển quốc gia Pháp và đá cặp ăn ý với Marius Tresor. Năm 29 tuổi, cựu sao Pháp ký hợp đồng với PSG và để lại nhiều dấu ấn. Trong những năm tháng cuối sự nghiệp, Adams chơi cho đội bóng nghiệp dư FC Chalon, thi đấu cùng tiền đạo Josef Klose - bố huyền thoại Đức Miroslav Klose.
Hoàng Trang (Theo The Sun)