Georgia Zaris, 51 tuổi là diễn viên từng góp mặt trong các phim như The Bill, New Tricks... nhưng đã về hưu, hiện sống tại Anh. Georgia cho biết do tính chất công việc nên cô bắt đầu có thói quen nhuộm tóc từ khi 31 tuổi, từ đó hàng năm cô đều phải chi trả khoảng 6.000 bảng Anh (hơn 190 triệu đồng) cho dịch vụ này. "Lúc đấy tôi có quảng cáo tóc đầu tiên nên đã nhuộm tóc và không ngừng làm việc đó. Áp lực phải có một mái tóc hoàn hảo khi hoạt động trong ngành này là rất lớn. Tuy nhiên, nhuộm tóc liên tục cũng khiến tóc tôi khô, xơ. Công việc quảng cáo không còn nữa bởi mái tóc của tôi được xem như đã quá cũ".

Lạm dụng hóa chất nhiều năm khiến tóc của Georgia không tránh khỏi tình trạng khô, xơ, dễ gãy.
Dù không còn được mời tham gia quảng cáo về tóc nhưng Georgia vẫn thường xuyên nhuộm tóc bởi nó dần trở thành thói quen khó bỏ. Năm 2000, mái tóc của cô bắt đầu có những sợi bạc nên cứ 3 tháng một lần, cô lại nhờ cậy đến hóa chất đổi màu. "Nhiều năm trôi qua, nhu cầu che đậy những mảng tóc bạc của tôi ngày một tăng. Thậm chí, những năm gần đây, cứ 3 tuần một lần tôi sẽ đi chấm chân tóc. Tóc tôi ngày càng giòn, khô", cựu diễn viên cho biết.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 buộc các salon phải tạm dừng hoạt động nên thói quen này của Georgia đã bị ảnh hưởng. "Lần đóng cửa đầu tiên vào hồi tháng 3 năm ngoái, tôi căng thẳng vô cùng. Tôi không thể gặp thợ làm tóc của mình như mọi khi. Tôi thậm chí đã tham gia học trực tuyến để tự nhuộm tại nhà nhưng nó không dễ dàng như vậy bởi còn pha màu, những thứ khó đến mức bạn cần có bằng về hóa học mới hiểu nổi. Tôi ghét những vệt tóc bạc trên đầu mình".

Từ một người từng đến tiệm chấm chân tóc 3 tuần một lần, Georgia hiện tự tin, hạnh phúc với mái tóc bạc của mình hơn bao giờ hết.
Không thể tự nhuộm tóc nên mỗi lần ra ngoài, Georgia sẽ đội mũ hoặc dùng keo xịt màu nâu để che đi phần chân tóc bạc. Một tháng kể từ khi Anh phong tỏa toàn quốc, Georgia quyết định "bỏ mặc" mái tóc mình. "Đến một ngày tôi đứng dậy và quyết định thay đổi tình thế. Tôi tập trung vào việc dưỡng tóc vì tóc tôi thật sự hư tổn sau quá nhiều lần nhuộm. Dần dần tôi bắt đầu thích mái tóc tự nhiên của mình hơn".
Để tự tạo động lực cho chính mình, Georgia còn lập một tài khoản Instagram chuyên chia sẻ về mái tóc bạc tự nhiên của cô và thu hút rất nhiều người theo dõi. "Tôi nhận ra rằng tôi đã che giấu con người thật của mình, giống như thuốc nhuộm đã che giấu mái tóc thật của tôi bao lâu nay".

Georgia đặt tên cho màu tóc của mình là grombre (grey + ombre).
Georgia được khen ngợi trẻ trung ngay cả khi đã bạc trắng 1/3 mái tóc.
Duk Sun