Monifa McQueen, 25 tuổi, mang quốc tịch Sierra Leone, hiện sống tại London có niềm đam mê với búp bê Bratz từ nhỏ và luôn ao ước có ngoại hình như vậy. "Tôi thích được giống như búp bê Bratz. Tôi luôn thấy vẻ ngoài của mình chưa được hoàn thiện lắm mỗi khi soi gương. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và tin rằng mình chưa chạm đến được vạch đích đó".
Gia đình Monifa theo đạo Hồi nên cô và bố mẹ thường bất đồng quan điểm trong chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, đụng chạm dao kéo lên cơ thể. Năm 18 tuổi, Monifa dọn ra ở riêng khi quan hệ giữa cô và cha mẹ trở nên căng thẳng. Năm 23 tuổi, Monifa đến Cộng hoà Dominica thực hiện những ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên trong đời. Cô chi trả 5.000 bảng Anh (khoảng 160 triệu đồng) cho thủ thuật nâng mông kiểu Brazil, độn ngực, hút mỡ đùi và cánh tay. Sau đó khoảng 2 tháng, Monifa tiếp tục trùng tu vòng 3 và hút mỡ đùi, cánh tay thêm một lần nữa. Cô cũng cho biết lý do thực hiện tại Dominica vì nơi đây có giá thành rẻ hơn.
Năm 24 tuổi, Monifa tập trung vào gương mặt với hàng loạt thủ thuật thẩm mỹ, bao gồm: sửa mũi, loại bỏ mỡ gò má, hạ đường chân tóc, tạo hình xương hàm, hút mỡ cằm, độn cằm, nâng má... Monifa cũng thực hiện nhiều phẫu thuật không xâm lấn như bơm botox vùng hàm, tiêm filler môi, tiêm tan mỡ, xăm môi, làm răng, cấy tóc... Các ca phẫu thuật thẩm mỹ này được thực hiện ở nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Dominica.
Sở thích của Monifa không chỉ khiến mối quan hệ của cô và cha mẹ thêm rạn nứt mà còn bị nhiều chỉ trích từ mạng xã hội. Tuy nhiên, Monifa khẳng định đây là cơ thể cô và thẳng thắn đối mặt với việc mình đã nghiện phẫu thuật thẩm mỹ.
"Tôi muốn có vòng eo nhỏ, hông nảy nở như búp bê Bratz. Những bình luận tiêu cực khiến tôi thấy rất kinh khủng nhưng dần dần tôi không còn quan tâm đến nó nữa. Tôi đang làm điều này cho chính mình chứ không phải cho bất kỳ ai nên tôi không cần ai đó bảo tôi phải làm gì. Đây là cơ thể tôi và tôi có quyền lựa chọn. Bạn bè tôi có nhiều ý kiến, người thì ủng hộ, người thì bảo tôi đi xa quá rồi. Tôi biết là tôi đã nghiện dao kéo mất rồi", Monifa chia sẻ quan điểm.
Monifa khẳng định hiện cô chưa có kế hoạch dừng việc phẫu thuật thẩm mỹ dù khá đau đớn và đi kèm nhiều biến chứng sau những ca đại tu nhan sắc. Phần lớn kinh phí thực hiện phẫu thuật của Monifa đến từ sự hỗ trợ của những người hâm mộ là nam giới.
Duk Sun (Theo Metro)