Thời gian trôi đi nhanh thật anh nhỉ! Mới đây thôi mà đã gần đến kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Giờ đây, em vẫn nhớ như in cảm giác hân hoan, hạnh phúc trước ngày sánh đôi cùng anh về ngôi nhà của hai ta. Mỗi khi ngồi nhớ lại, tất cả lại như một buổi chiếu phim đang diễn ra trước mắt em.
Chúng ta đến với nhau như đã có duyên phận từ trước. Ngày còn học cấp 3, anh là bạn thân của chị ở trọ cùng em, vậy mà em chưa từng một lần gặp mặt. Lần đầu em gặp anh đúng vào ngày 8/3 năm thứ nhất của đời sinh viên. Anh cùng một người bạn đến tặng hoa cho mấy em học cùng trường cấp 3 khóa dưới.
Hồi đấy, chúng mình ở ký túc xá. 23h ký túc xá đóng cửa mà tận 22h45 anh mới lên tặng hoa cho em. Em vẫn thường trêu anh là tặng em hoa ế. Thế rồi, một cuộc hẹn đi thăm chị bạn vào sáng chủ nhật đã được thiết lập. Anh và em đã có một buổi đạp xe từ trường Kinh tế quốc dân lên trường Lao động xã hội vào ngày mùa hè oi ả. Anh đã để lại cho em ấn tượng về một người con trai có giờ hẹn cao su. Hồi đấy chắc cả hai chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ là vợ chồng anh nhỉ? Em thấy anh gầy, xấu. Còn anh bảo em da đen, tóc xoăn (em nghe chị bạn nói vậy).

Suốt 4 năm học, chúng mình vẫn thỉnh thoảng nói chuyện, đi ăn cơm cùng nhau nhưng chỉ dừng lại có thế. Rồi ra trường, đi làm, tình cờ chat với nhau qua Yahoo thì mới biết chúng ta ở rất gần nhau. Sau đó là những hôm trà đá hoặc có khi em nhờ anh làm xe ôm... Ngày ấy, cả hai mới chia tay người yêu và dường như đều muốn lấp đầy khoảng trống trong tim. Anh ngỏ lời, em đồng ý nhưng rồi cả hai đều nhận ra tình cảm giữa hai đứa chưa đủ lớn để trở thành tình yêu. Cả hai im lặng và rời xa nhau. Nhưng anh hẹn em 3 năm sau, anh sẽ quay lại cưới em. Em chỉ cười vì nghĩ nó là câu nói bất chợt bật ra mà thôi.
Và rồi 3 năm sau, lại thêm một lần chúng ta vô tình gặp nhau, vô tình ở gần nhau. Vẫn những buổi trà đá, đi ăn ốc, uống cafe… cùng nhau và lại đúng ngày 8/3, anh ngỏ lời yêu em. Anh nói anh đã hẹn em 3 năm thì bây giờ anh quay lại để thực hiện lời hẹn đó.

Đến ngày chúng ta cùng sánh bước đi chung trên con đường tương lai, ngày em được khoác lên mình chiếc váy cô dâu mà em hằng mơ ước, tất cả hạnh phúc như vỡ òa trong em. Những ngày dài chuẩn bị cho đám cưới không làm cho chúng ta mệt mỏi, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Lúc đó, trong mắt em, cuộc sống đúng theo nghĩa toàn màu hồng.
Tháng 1, tháng em đến với thế giới rộng lớn này. Tháng 1, tháng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cả hai chúng ta. Hy vọng tháng 1 cũng là tháng mang lại tin vui mà chúng ta đang ngóng chờ.
Giờ đây, sắp bước qua ngưỡng cửa một năm đầu hôn nhân, đã có không ít giận hờn, những giọt nước mắt, có lúc muốn buông tay nhưng nhờ có tình yêu ấm áp của anh, em đã vượt qua được cái tôi để trưởng thành hơn, người lớn hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai nhưng nếu chúng ta nắm tay nhau thì không khó khăn nào không thể vượt qua đúng không anh? Tin và yêu anh nhiều lắm, chồng yêu ạ.
Ngô Thoa
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.