Tưng bừng lễ hội rượu vang Pháp Nhiều món ăn lạ miệng tại lễ hội ẩm thực Singapore Những điểm đến hấp dẫn trong tháng 9 Diễn ra ở thị trấn Diamante, miền Nam Italy, lễ hội ăn ớt được tổ chức để kỷ niệm thị hiếu ăn cay của người dân vùng Calabria nói chung. Năm nay lễ hội được tổ chức từ ngày 10/9 đến ngày 14/9, đây là lần thứ hai lễ hội này được diễn ra sau lần đầu tiên vào năm ngoái. Đặc điểm nổi bật của cuộc thi này là nó được tổ chức như một cuộc thi marathon mà ở đó các thí sinh tham dự luôn cố gắng ăn càng nhiều ớt thái nhỏ càng tốt. Trong cuộc thi tổ chức vào năm 2013, anh Maurizio Capocchiano là người giành chiến thắng. Tham dự cuộc thi năm nay, anh hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục bằng cách ăn hết 800g ớt. Nói về khả năng ăn ớt của mình, Maurizio cho biết rằng anh đã làm quen với vị cay của ớt từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Tham gia cuộc thi này phần lớn là đàn ông nhưng cũng có không ít phụ nữ muốn thử sức mức độ ăn cay của mình. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi nên những em nhỏ vẫn được tham gia. 'Thật khó chịu khi phải đối diện với vị cay kinh khủng của ớt. Nhưng cũng thật tuyệt vời khi bạn trông thấy miệng của mọi người đều chuyển màu đỏ và đổ gục vì không chịu nổi vị cay', một khách tham gia lễ hội nói. Với người dân ở đây, ớt được xem như là bùa may mắn. Cũng theo tín ngưỡng địa phương, ớt được xem là vật khắc tinh để xua đuổi ma quỷ. Đến đây, du khách có thể bắt gặp ớt ở khắp mọi nơi. Ớt hiện diện trong tất cả món ăn, thậm chí là trong ly sữa hay một đĩa salad trái cây. Hu PaTheo CNN Travel