Ngày 12/9, ông Bảo Châu cùng em trai Lâm Phật Dưỡng trở về quê gốc ở Quảng Đông để nhận thân với ba anh em ruột.
Năm người đứng trước từ đường, nắm tay nhau sau hơn tám thập niên xa cách. Ông Châu mang họ Hoàng, còn Phật Dưỡng mang họ Lâm, đều là họ của gia đình đã nhận nuôi. Ba người anh em ở quê gốc mang họ Tiêu.
Hai anh em cùng thắp hương, làm lễ theo phong tục địa phương rồi về nhà người thân dùng bữa cơm đoàn viên.
"Cuối cùng tôi cũng tìm được quê hương, được đoàn tụ với các anh em. Tâm nguyện đã hoàn thành", ông Châu nói.
Ông Bảo Châu (mặc áo trắng, đeo dải băng đỏ chéo trước ngực) nắm tay các anh em ruột. Ảnh: Fjsen
Năm 1944, khi khoảng ba tuổi, Bảo Châu cùng em trai thất lạc gia đình trong bối cảnh chiến tranh và đói kém ở Quảng Đông.
Bảo Châu sau đó được một cặp vợ chồng ở Phúc Kiến nhận nuôi. Người em lưu lạc đến một địa phương khác trong tỉnh, rồi được một gia đình họ Lâm nhận nuôi và đặt tên Lâm Phật Dưỡng.
Trước khi qua đời, cha mẹ nuôi chỉ nói với Bảo Châu rằng ông được nhận từ Triều Châu. Ngoài thông tin này, ông không biết tên làng, địa chỉ hay có hình ảnh của gia đình ruột.
Năm 1965, khi đang phục vụ trong lực lượng không quân, Bảo Châu bắt đầu tìm người thân. Trong hồ sơ cá nhân, ông ghi quê gốc ở Quảng Đông, thời nhỏ lưu lạc đến Phúc Kiến. Ông cũng nhờ người quen ở quê cũ hỏi thăm nhưng không có kết quả.
Trong hơn sáu thập niên sau đó, mỗi khi có manh mối, ông lại tìm đến các địa phương ở khu vực Triều Sán để hỏi thăm. Theo một tình nguyện viên tham gia tìm kiếm, ông đã nhiều lần trở lại đây nhưng vẫn không tìm được gia đình.
Nỗi nhớ quê nhà được ông gửi gắm vào một ngôi đình ven sông. Ông đặt tên nơi này là "Tư hương đình" và thường ngồi đó mỗi khi nhớ quê.
Ở tuổi gần 90, ông Bảo Châu và em trai Lâm Phật Dưỡng (thứ 3 từ phải sang) cuối cùng cũng tìm được cội nguồn. Ảnh: Fjsen
Bước ngoặt đến vào năm 2025, khi các tổ chức thiện nguyện phối hợp sử dụng dữ liệu ADN để tìm kiếm. Mẫu của Bảo Châu và Lâm Phật Dưỡng được đưa vào cơ sở dữ liệu ADN của cảnh sát. Kết quả cho thấy hai người có quan hệ anh em ruột cùng cha mẹ, với xác suất phù hợp 99,99%.
Ngày 13/7/2025, hai anh em gặp nhau tại quê cha mẹ nuôi Bảo Châu. Tìm được em trai sau hơn 60 năm, Bảo Châu tiếp tục muốn xác định chính xác gia đình ruột của mình.
Tháng 7, dữ liệu gene giúp nhóm tìm kiếm thu hẹp phạm vi về khu vực Đông Lý, Quảng Đông. Thông tin được đăng trên mạng xã hội để tìm người có khả năng là thân nhân.
Ngày 23/7, một người thuộc dòng họ Tiêu liên hệ với nhóm, cho biết nhận thấy Bảo Châu có nhiều nét giống một người lớn tuổi trong gia đình. Các tình nguyện viên tiếp tục xác minh thông tin và lấy mẫu ADN của ông Tiêu Quán Tam, người được xác định có khả năng là anh em của Bảo Châu.
Ngày 15/8, kết quả xét nghiệm xác nhận Hoàng Bảo Châu, Lâm Phật Dưỡng và Tiêu Quán Tam có quan hệ anh em ruột. Tại quê gốc, ngoài ông Quán Tam còn hai người anh em ruột khác của Bảo Châu còn sống.
Ngày 12/9, Bảo Châu và Phật Dưỡng trở về quê gốc, nơi ba người anh em đã chờ họ.
Ngày hôm sau, Bảo Châu lần đầu đến thăm mộ cha mẹ ruột sau hơn 80 năm xa cách.
"Bố mẹ, cuối cùng con cũng có thể về nhà thăm hai người", ông nói trước mộ.
Hoàng Yến (Theo Fjsen, Sina)