Công Vinh đau đớn vì chấn thương trong trận đấu gặp SLNA. Ảnh: ĐH. |
Công Vinh là người bản lĩnh, nên việc anh khóc có thể được hiểu chỉ là do quá đau. Cũng đúng, pha va chạm quá quyết liệt khiến tiền đạo xứ Nghệ phải nằm sân ngay tại chỗ và rời sân bằng cáng. Tuy nhiên ở hoàn cảnh hiện tại, những giọt nước mắt của Công Vinh cũng có thể là do sự tức tưởi, tự ngẫm cho cái số mình quá đen.
Không đen sao được khi mùa này, Công Vinh đã hai lần bị chấn thương, mà chấn thương toàn ở những thời điểm quan trọng. Còn nhớ hồi đầu giải, được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ cho CLB Hà Nội nhưng ngay trận ra quân, Công Vinh đã bị các đồng đội cũ ở Hà Nội T&T “chém” cho tơi tả, dẫn đến chấn thương phải nghỉ mất một vòng đấu. Sau chấn thương đó, phong độ của Công Vinh giảm hẳn và mãi đến vòng 6, anh mới ghi được bàn thắng. Còn lần này, sau khi nổ súng liên tiếp và đang có dấu hiệu hồi sinh thì tiền đạo xứ Nghệ lại gặp chấn thương quái ác.
“Thú thật khi ngã xuống sau tình huống cố gắng rướn đẩy bóng dài để tránh pha lao ra của Văn Hoàn, trong đầu tôi đã hình dung ra điều chẳng lành sẽ đến. Vì theo kinh nghiệm của bản thân thường thì những pha bóng không va chạm với ai sẽ dễ bị đau rất nặng. Vận đen đúng thật là chưa muốn buông tha nhưng thế vẫn còn may chán", Công Vinh vừa nói vừa khóc.
Có thể hiểu cho tâm trạng của Công Vinh sau khi anh bị chuẩn đoán sẽ phải nghỉ hết lượt đi. Sự thật, nếu Công Vinh tự ý thức được sức khỏe của mình, chấn thương có thể sẽ không xảy ra. Công Vinh bị đau răng, kéo hạch, cả đêm mất ngủ, sáng ra phải nhập viện tiêm kháng sinh vậy mà tới chiều, anh vẫn xin được vào thi đấu. CLB Hà Nội đang gặp khó và ai cũng thấy tiền đạo này sốt ruột thế nào. Thế nhưng sốt ruột tới mức độ quên cả việc cơ thể mình đang gặp bất ổn về sức khỏe thì đúng là hơi thiếu chuyên nghiệp. Công Vinh lý giải: “CLB Hà Nội đang gặp phải rất nhiều khó khăn nên tôi rất muốn cùng đồng đội để vượt qua giai đoạn này. Nói thẳng, đội không còn người đá vì toàn chấn thương, thẻ phạt và ốm nên tôi phải cố gắng ra sân, nhất là lại gặp đội bóng quê hương. Cũng bởi tôi rất sợ mình bị cái tiếng rằng thấy khó rồi bỏ, thoái thác và cố tình lấy cớ xinh nghỉ không muốn vào sân nên đành cố...".
Có người nói CLB Hà Nội đang vắt kiệt sức của Công Vinh nhưng sau lời thổ lộ này, hóa ra chính anh là người tự nguyện vào sân trong hoàn cảnh đáng lẽ phải nghỉ. Vì danh dự, vì đồng đội như Công Vinh nói nhưng cũng có thể hiểu, Công Vinh rất đang muốn thể hiện trong hoàn cảnh đội bóng, CĐV cần mình.
Hôm qua, người ta lại thấy Công Vinh cười. Cũng theo chẩn đoán của các bác sỹ, tiền đạo này có lẽ chỉ phải nghỉ từ 5 ngày đến một tuần chứ không tới hết lượt đi như lo lắng ban đầu. Công Vinh khẳng định sẽ nỗ lực tập luyện và hy vọng kịp bình phục để trở lại trong trận gặp Navibank Sài Gòn tại vòng 11 cuối tuần này. Ai cũng thấy tiền đạo xứ Nghệ luôn khát khao được chiến đấu, nhưng nếu vì sự thăng tiến mà quên đi giới hạn của cơ thể, có thể Công Vinh sẽ còn gặp chấn thương dài dài.
Mai Hương