Bị từ chối cho tiền, 2 tên đã dùng dao nhọn đâm vào cổ làm anh Dương và Cương bị thương, do vết thương quá nặng anh Cương chết trên đường đưa cấp cứu.
Mua nhân sâm... lừa
11h30 ngày 8/10, chị Trần Thị Hợi, 22 tuổi, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, đang bán hàng ở cửa hàng thuốc tại 127 Đội Cấn, quận Ba Đình, thì có một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm công nhân đến cửa hàng của chị Hợi hỏi mua nhân sâm. Người thanh niên đó lấy 21 hộp nhân sâm với tổng giá trên 25 triệu đồng và yêu cầu chị Hợi đem hàng đến nơi giao hàng sẽ thanh toán tiền.
Chị Hợi mang hàng đi theo người thanh niên đến trước cổng một, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Tây Hồ. Khi đến nơi, người thanh niên đó gọi điện cho một thanh niên khác ra lấy hàng và bảo còn thiếu, yêu cầu chị Hợi quay lại cửa hàng lấy thêm và sẽ thanh toán khi nhận đủ hàng. Chị Hợi đã quay về cửa hàng cùng người thanh niên đến UBND quận Tây Hồ, thì chị Hợi mất dấu vết người thanh niên trên, về đến cửa hàng cũng không thấy và quay lại chỗ giao hàng, hỏi mọi người ở đó đều không hay biết.
Tiêu thụ sách in lậu
20h30 ngày 7/10, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tiến hành kiểm tra kho sách tại tổ 33 phường Yên Hoà, chủ kho là anh Đỗ Đức Thanh (ở xóm 5, Trần Lãm, Thái Bình), phát hiện số sách trong kho khoảng 6 tấn, trị giá 80 triệu đồng, đều là sách in lậu. Qua khai thác, chủ số hàng trên khai nhận đã mua các loại sách in lậu trên rồi tập kết tại kho và đem đi tiêu thụ tại địa bàn Hà Nội và TP HCM.
Vô cớ chém người
0h ngày 8/10, tại nhà số 26 lô A, đường Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP HCM do mâu thuẫn từ trước tên Hoàng Xuân Tùng (sinh năm 1969, ngụ quận Bình Tân) cùng 5 tên thanh niên đi hai xe gắn máy đến nhà trên, cầm dao vào nhà chém chị Đặng Thị Minh Hiếu, 39 tuổi, ngụ nhà trên. Chị Hiếu né tránh và tri hô, Lê Tấn Phát, 20 tuổi, con chị Hiếu, cầm dao chạy ra bị Tùng chém 3 nhát vào vai. Phát dùng dao đâm vào ngực Tùng làm Tùng bị thương.
K.N.