Hôm 10/7, bé Wú nhà Quế Vân đón sinh nhật lần thứ hai. Nữ ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên bé đón tuổi mới ở trường và bên đại gia đình tại Bắc Giang. Quế Vân tổ chức tiệc sinh nhật cho con, khách mời chủ yếu là người thân và bạn bè ở thành phố Bắc Giang. Từ khi đưa các con chuyển về quê, cô thấy cuộc yên bình và vui vẻ hơn. Bé Wú là kết quả tình yêu của Quế Vân và bạn trai kém tuổi người Hải Phòng. Sau khi chia tay trong ồn ào, Quế Vân tuyên bố không cho con nhận bố, làm mẹ đơn thân. Cô luôn muốn bù đắp sự thiệt thòi của con trai và dành cho bé những điều tốt đẹp nhất. Quế Vân nói cô có thể quên ngày sinh bản thân nhưng sẽ luôn khiến sinh nhật của con trở nên đặc biệt. Từ khi chào đời, Wú trở thành trung tâm của sự yêu thương. Bé Ben (bìa phải), con trai thứ hai của Quế Vân với người chồng đầu tiên, chẳng những không ghen tỵ với em mà còn luôn sẵn sàng giúp mẹ chăm sóc em. Bé Wú được mẹ xây dựng phong cách thời trang sành điệu, nam tính từ nhỏ. Quế Vân không tiếc tiền mua hàng hiệu để làm điệu cho con. Ở tuổi lên hai, bé Wú được mẹ nhận xét có tiềm năng trở thành lãnh đạo vì vẻ mặt lạnh lùng, hay chắp tay trước bụng khi quan sát. Cậu nhóc khá tự lập, có thể tự xúc cơm ăn mà không cần mẹ nhắc. Bé hiện học mầm non ở Bắc Giang. Vì khao khát có con gái nên Quế Vân thi thoảng buộc tóc cho bé Wú. Cậu nhóc tỏ ra hợp tác, cười theo chỉ đạo của mẹ. Quế Vân cùng con trai chuyển về Bắc Giang sống từ hồi đầu năm. Mỗi ngày đều xoay quanh con, cô không thấy vất vả, thậm chí vui vẻ vì hai mẹ con có nhiều thời gian bên nhau. Quế Vân thích ngắm con vui chơi, thấy có thêm động lực để bỏ lại sau lưng chuyện đã qua và hướng đến những điều tốt đẹp phía trước. Nguyên An Ảnh: NVCC