Rừng xanh là lá phổi của trái đất, giúp cân bằng những lượng khí thải độc hại và khí hô hấp (oxy). Không chỉ vậy rừng cây còn góp phần làm giảm bụi, chống biến đổi khí hậu và còn tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh. Tầm quan trọng của rừng đối với vạn vật trên trái đất là rất to lớn nhưng dường như con người chưa nhận thấy điều này. Việc bảo vệ rừng là việc làm vô cùng cấp thiết. Con hy vọng mọi người cùng nhau chung tay để bảo vệ rừng, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
"Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu..." mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những khu rừng đầy tài nguyên. Thế nhưng, hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, những khu rừng ấy không còn được bảo vệ nữa, thay vào đó, tình trạng khai thác phá hủy rừng đang diễn ra ngày một quy mô và thủ đoạn tinh vi hơn. Những nạn chặt phá rừng, săn bắt thú rừng đang tàn phá môi trường sinh sống và hệ sinh thái tự nhiên của rừng. Nhìn những mảnh rừng bị tàn phá, con cảm nhận như con người tự cầm cưa xẻ đi lá phổi của chính bản thân mình. Nhiều mảnh rừng nguyên sinh đã và đang bị chặt phá để lấy gỗ, mở rộng diện tích canh tác, phát nương, làm rẫy. Nhiều cây xanh cổ thụ và thậm chí cả những cánh rừng tái sinh cũng đang bị khai thác. Những khoản lợi nhuận từ buôn lậu gỗ, động vật quý hiếm đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Việc tàn phá rừng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng: đó là thiên tai, hạn hán, lũ lụt, tình trạng xói mòn đất cũng gia tăng.
Đứng trước thực trạng đáng lo ngại của nạn phá hủy rừng, cùng với đó là những tác hại to lớn của hành động này, con nghĩ rằng chúng ta cần có những hành động thiết thực. Con ước mong sẽ trở thành chú kiểm lâm, việc làm đầu tiên con sẽ tuyên truyền "để con người nhận thức được rằng sức khỏe của rừng đang ở mức báo động". Ý thức của mỗi người là vô cùng quan trọng, nên con sẽ nghiên cứu tìm hiểu và học tập các biện pháp bảo vệ rừng. Chúng ta cần tuyên truyền qua những phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp để hướng dẫn người dân canh tác, khai thác rừng một cách phù hợp; nói không và kiên quyết ngăn chặn các hành vi chặt phá rừng.
Để duy trì sự sống của nhân loại, câu trả lời chính là trồng rừng và con ước mong mọi người sẽ hiểu được nhiệm vụ của bản thân mình và hãy cùng nhau chung tay tái tạo lại những khu rừng đang kiệt quệ. Hãy cùng nhau bảo vệ lá phổi của trái đất vì đó chính là sự sống của chúng ta.
Đỗ Đăng Khoa
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 21/9 đến ngày 21/10. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |