Với con, các bác sĩ như những thiên thần, giúp mọi người mau hết bệnh, sống vui khoẻ cùng gia đình. Ước mơ này của con có từ lúc học mẫu giáo và vẫn luôn theo con đến hôm nay, khi đang học lớp 4 một trường tiểu học ở quận 12, TP HCM.
Con đã từng miêu tả trong bài tập làm văn ở lớp về ước mơ của mình: "Mỗi chúng ta, ai cũng có một ước mơ của riêng mình, bản thân em cũng có một ước mơ của riêng em. Một ước mơ mà em muốn theo đuổi nó đến suốt cuộc đời em. Đó chính là trở thành bác sĩ để chữa bệnh và cứu giúp cho tất cả mọi người xung quanh, chữa bệnh đau nhức cho ông bà nội và chữa bệnh cho cô, dì, chú, bác và rất nhiều người nữa...".
Để chạm đến giấc mơ ấy, con nói với mẹ bằng giọng chững chạc khiến mẹ xúc động vô cùng: "Con sẽ học thật giỏi, chữa cho thật nhiều người, kể cả những người bị virus corona tấn công luôn nè mẹ".
Và để chứng minh cho quyết tâm của mình, con lấy giấy viết ra vẽ về những ý tưởng đang bay bổng trong đầu. Đó là hình ảnh vị bác sĩ miệt mài làm việc, tận tình thăm khám, chữa trị cho bệnh nhân đang nằm trên giường. Cô y tá với mái tóc dài nở nụ cười tươi mang thuốc đến tận phòng, chăm sóc từng người bệnh. Con còn bảo, không gian phòng bệnh phải sạch sẽ, thông thoáng mới mau khoẻ được nên con vẽ thêm 2 ô cửa sổ. Màn cửa được kéo ra để ánh sáng, không khí từ ngoài lưu thông vào, như khuyến cáo mà con nghe trên radio mỗi buổi sáng về những việc cần làm để phòng chống Covid-19.
Con nói mấy hôm nay có nghe các bác hàng xóm kể nhiều bác sĩ làm việc cực lắm, không kịp ăn uống, nghỉ ngơi gì, không về nhà với gia đình, nhưng con vẫn muốn làm bác sĩ, vì như thế mới giúp đỡ được cho các bạn bị bệnh mau khoẻ về với gia đình, chữa bệnh cho những cô chú khó khăn như nhà bác Tám hàng xóm, chữa cho những người lớn tuổi hết đau nhức như ông bà nội của con. Con dành hết tình yêu thương của mình vào từng nét vẽ, cũng để tiếp thêm đam mê cho chính mình về nghề nghiệp đang dần định hình.
Đam mê vẽ từ nhỏ nên con có vô số bức tranh, trong đó có nhiều bức vẽ về các y bác sĩ, khung cảnh bệnh viện. Những nét vẽ ngây ngô nhưng chứa đựng cả bầu trời ước mơ tươi sáng. Con quan tâm từng chi tiết trong bức vẽ xem đã đủ hết ý mà con định truyền tải trước khi cầm bút chưa.
Với bức tranh bên dưới, con giải thích cho mẹ hiểu sức khoẻ rất quan trọng, vì mỗi khi ốm, sốt, ho, con rất khó chịu trong người, chỉ mong mau hết bệnh để được đi học, đi chơi cùng em Kun và các bạn hàng xóm. Do đó, con thêm dòng chữ "Chăm sóc sức khoẻ là số 1" vào bức tranh của mình, như lời dặn dò của vị bác sĩ dành cho bệnh nhân nữ mà ông đang khám. Bên cạnh là cô y tá ghi lại thông tin sức khoẻ bệnh nhân. Một tủ thuốc kế bên và khung cửa sổ để không gian thông thoáng, điểm chút hoa trang trí để "các bạn nhỏ đỡ sợ mỗi khi vào phòng bác sĩ", con giải thích với mẹ về những bông hoa màu sắc dán trên cửa sổ.
Bộ đồ chơi bác sĩ mẹ mua gồm các dụng cụ khám chữa bệnh cơ bản như máy đo điện tim, kim tiêm, kéo, kính, ống thở... được con với em Kun chơi nhiều nhất. Mỗi lần chơi trò này, các con cười giòn tan. Tiến bảo với em rằng "anh Hai là bác sĩ, Kun phải nghe lời bác sĩ: phải uống sữa ngoan, chịu khó ăn cả thịt bò, hải sản như anh Hai mới mau lớn, khoẻ mạnh". Ba mẹ nghe mà không nhịn được cười, song trân trọng ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cứu người của anh Hai nhà mình.
Còn rất nhiều bức tranh cho chính con trai vẽ. Ba mẹ luôn tôn trọng sở thích, chí hướng, nguyện vọng nghề nghiệp của con và cả gia đình chúng ta đang từng ngày hiện thực hóa giấc mơ làm bác sĩ của Huỳnh Chí Tiến. Cố lên con nhé - cả nhà luôn bên con.
Mẹ chia sẻ ước mơ của con đến cuộc thi còn bởi muốn tiếp thêm nghị lực cho các bạn nhỏ khó khăn, bởi mỗi bài dự thi gửi về cuộc thi là đã đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh như Quảng Nam, Thanh Hóa, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, một chương trình thiện nguyện nhiều ý nghĩa do Công ty Bibica tổ chức. Khi nghe mẹ chia sẻ điều này, con reo lên "Vậy để con vẽ thêm nhiều tranh nữa, để có thêm nhiều bạn có sách học trong năm học mới nha mẹ". Con vui, mẹ cũng vui lây vì chàng trai của mẹ ngoan ngoãn, sống tích cực, lạc quan, biết san sẻ khó khăn với mọi người.
Tạ Thị Hồng Minh
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cũng vẽ ước mơ" từ ngày 10/8 đến ngày 6/9. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 3 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Một giải thưởng tháng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |