Chủ nhật, 31/3/2024, 13:45 (GMT+7)

Con trai Ngọc Quyên đi nhặt trứng Phục sinh

Nhóc Jiraiya nhà siêu mẫu Ngọc Quyên tham gia các hoạt động mừng Lễ Phục sinh tại công viên thuộc thành phố Garden Grove.

Con trai Ngọc Quyên đi chơi Lễ Phục sinh
 
 

Lễ Phục sinh là một trong những dịp lễ quan trọng của người theo Kitô giáo, thường diễn ra vào tháng 3 hoặc 4 hàng năm.

Năm nay, dịp lễ này rơi vào ngày 31/3, mẹ con Ngọc Quyên tranh thủ đi chơi sớm một hôm.

Người mẫu cho biết trẻ con ở Mỹ có nhiều hoạt động mừng Lễ Phục sinh như tìm thỏ, nhặt trứng... Năm nào cô cũng cho con trai đi nhà thờ hoặc ra công viên để tham gia các trò chơi này.

Jiraiya, 9 tuổi, gặp nhiều bạn cùng lớp tại khu vui chơi.

Cậu nhóc xin mẹ sắm cho chiếc giỏ hình quả bóng để đựng trứng, kẹo và thú bông lượm được.

Ngọc Quyên cho biết con trai cô hơi gầy, vóc dáng bé nhỏ nhưng nhanh nhẹn. Nhóc tì chạy nhảy, chơi các trò vận động suốt nửa ngày mà không thấy mệt.

Đến trưa, trời mưa to nên chương trình được dòi vào sân bóng rổ gần đó.

Tại đây, Jiraiya tiếp tục thi vượt chướng ngại vật, xếp hình, vẽ... Cậu nhóc nhận được nhiều quà là đồ chơi, bánh kẹo...

Hai mẹ con Ngọc Quyên chụp ảnh cùng chú thỏ linh vật Lễ Phục sinh.

Cựu người mẫu nói con trai cô rất ngoan, thường tự học bài, vui chơi lúc mẹ bận rộn. Vì vậy, cô muốn sắp xếp công việc để dành cho con thời gian chất lượng. Hầu hết dịp lễ, Tết, Ngọc Quyên bên con, cùng con làm những điều bé thích.

Con trai Ngọc Quyên sắp lên lớp ba, tỏ ra là cậu bé thông minh và tình cảm. Trước đây, Jiraiya từng chậm nói, nhút nhát nên Ngọc Quyên gác hết công việc để giúp con vượt qua rào cản tâm lý.

Từ lúc vào mẫu giáo, Jiraiya tiến bộ thấy rõ về khả năng giao tiếp, thậm chí thể hiện khiếu hài hước. Cậu nhóc nói không ngừng mỗi khi gần mẹ, thích kể chuyện trường lớp và các bạn.

Nguyên Thảo

Đánh giá phiên bản mới