Cậu nhóc ba tuổi hét lên "vào rồi" và giơ hai tay thể hiện sự phấn khích sau khi Nabil Fekir sút tung lưới đội bóng của bố trên sân Nou Camp. Ngay sau đó, Mateo bị đồng đội của bố là Luis Suarez ngồi bên cạnh nhắc nhở về "lòng trung thành". Cả Messi và chân sút người Uruguay đều phá lên cười rồi giải thích với cậu nhóc ba tuổi trong sự bối rối của anh cả Thiago.
Theo The Sun, đây không phải lần đầu Mateo ủng hộ đối thủ của bố. Danh thủ 5 lần giành Quả bóng vàng có lần chia sẻ, cậu nhóc lém lỉnh nhiều lần trêu bố khi đội bóng của anh bại trận, trong đó có thất bại cay đắng 0-4 trước Liverpool tại bán kết lượt về Champions League mùa giải trước.
"Mateo thích tất cả màu áo và mặc hết nhưng lần gần đây nhất khi chơi Playstation thằng bé nói: 'Con là cầu thủ Liverpool, đội bóng đá đánh bại bố. Con là Liverpool còn bố là Barcelona'. Mateo chưa nhận thức rõ về mọi chuyện. Giống như khi tôi thua Valencia, thằng bé sẽ hô lên Valencia thắng rồi. Hoặc khi chúng tôi xem TV, thằng bé mừng bàn thắng của Real Madrid", tiền đạo người Argentina cho biết.

Mateo ngồi trong lòng bố, bên cạnh anh trai Thiago. Suarez cũng đưa con trai Benjamin tới cổ vũ đội nhà hôm cuối tuần. Ảnh: Sun.
Trong trận đấu vòng hai La Liga với Real Betis trên sân nhà Nou Camp, Barca không có sự phục vụ của cả Messi và Suarez vì chấn thương. Bị thủng lưới trước nhưng Barca vẫn giành chiến thắng chung cuộc 5-2 nhờ cú đúp của tân binh Griezmann cùng các pha lập công của Carles Perez, Jordi Alba và Arturo Vidal. Lorenzo Jesus Moron Garcia là người ghi bàn thắng thứ hai cho Real Betis.
Với ba điểm có được, đương kim vô địch La Liga vươn lên thứ 9 trên bảng xếp hạng sau thất bại 0-1 trước Athletic Bilbao trong trận mở màn tuần trước.
Hoàng Trang (Theo The Sun)