"Ba má mình sống với nhau đến nay đã được hơn 30 năm. Ngày trước, do hoàn cảnh hai gia đình không ưng thuận nên ba má chưa bao giờ có được một đám cưới, cũng như chẳng có tấm hình cưới đàng hoàng", đó là những chia sẻ của anh Hải Lam khi cùng các thành viên trong gia đình lên ý tưởng cho bộ ảnh đặc biệt dành tặng ba má. Bộ ảnh do Bùi Đình Chương thực hiện, ghi lại những khoảnh khắc chân thực trong cuộc sống của hai ông bà Tăng Gia Tư và Trần Mỹ Lệ, đồng thời cũng đem đến một thông điệp về tình yêu vượt thời gian.
Nói về chuyện tình của ba má mình, anh Hải Lam cho biết, trong hơn 30 năm bên nhau, cùng trải qua biết bao thăng trầm nhưng hai ông bà không mấy khi xa nhau quá vài ngày. Ông hay nói vui với bà rằng: "Sống tới giờ còn yêu đương gì nữa, nghĩa còn lớn hơn tình", vậy mà, hễ cứ tới 8/3, 20/10 hay sinh nhật bà là ông lại len lén đi mua hoa tặng bà, có khi là cả chocolate hoặc đèo nhau đi ăn nữa...
"Vì nguyên nhân gì mà đến già rồi hai người vẫn tình thì không biết, chỉ biết là mỗi khi có hờn giận gì đó, thì má luôn là người giữ im lặng cho xuôi nếp cửa, nếp nhà. Còn ba thì tỉnh bơ đi mua đồ nấu ăn cho cả nhà, rồi tủm tỉm cười trong bữa cơm, cũng chẳng bao giờ quên chèn thêm một câu 'Má mày sao nấu ăn ngon bằng ba được'.
Ba còn có cái đặc trưng mà hiếm ông già nào có được, là hay hôn lén má. Nhiều khi đang ngồi cà phê với cả nhà, ba quay qua hôn má tỉnh rụi, làm má ngượng không biết trốn đi đâu. Chắc cũng bởi vậy mà lên bộ hình, hai 'anh chị' có cần diễn gì đâu, chỉ cần kêu 'hun đi' là... chụt. Ba má cũng hay nói với các con là, có thương yêu thì cứ thể hiện ra, đời người có mấy năm được sống với nhau", anh Hải Lam kể về những kỷ niệm vui trong cuộc sống hàng ngày và khi thực hiện bộ ảnh.
Hạnh phúc giản đơn của cặp vợ chồng già là được thức dậy mỗi sáng bên nhau và cùng làm những công việc yêu thích.
Những hành động nhỏ thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó.
Ông Gia Tư và bà Mỹ Lệ thường bắt đầu ngày mới bằng việc đọc những mẩu tin tức trên báo và đi tập thể dục cùng nhau.
Tuy lớn tuổi nhưng cả hai ông bà đều có tính cách trẻ trung, tân tiến, thích cập nhật công nghệ để trò chuyện thường xuyên cùng con, cháu.
Ông Gia Tư không ngại thể hiện tình cảm với vợ bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên má, dù đang ở nơi đông người.
Biết vợ thích hoa nên mỗi ngày cùng bà đi chợ, ông Gia Tư đều chọn những bông hoa thật đẹp để tặng bà hay trang trí thêm cho ngôi nhà nhiều màu sắc.
Hai ông bà luôn biết làm cho cuộc sống mỗi ngày tràn ngập niềm vui.
Song Giang
Ảnh: Bùi Đình Chương