Cát Phượng làm bà già xì tin Con trai Cát Phượng cười tươi dù mẹ về nhì Mới đây, Cát Phượng có buổi quay hình cho chương trình 'Cười để ngẫm - Chuyện nhà và chuyện phố'. Con trai của cô - bé Bom - bất ngờ đến phim trường để ủng hộ tinh thần cho mẹ. Bom năm nay 9 tuổi, đang học tiểu học. Bé là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Cát Phượng và Thái Hòa. Bom khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên vì bé rất giống bố. Càng lớn, Bom càng y hệt 'bản sao' của Thái Hòa, từ cử chỉ đến nụ cười. Bom rất ngoan và lễ phép. Tuy còn nhỏ, Bom rất hiểu chuyện và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Cát Phượng từng thổ lộ, chị sẽ ở vậy nuôi con cho đến khi bé đủ 18 tuổi mới dám nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Tận dụng ánh đèn của phim trường, Bom tranh thủ đọc sách để mẹ tập trung làm việc. Bé còn nằm dài trong phòng trang phục của đoàn phim để làm bài tập về nhà. Thỉnh thoảng, Cát Phượng nghỉ giải lao sẽ vào xem tình hình học tập của con. Tong lúc đó, Cát Phượng quay tiểu phẩm nói về nạn 'hôi của' đang gây bức xúc trong dư luận những ngày gần đây. Một cô gái chở xe trái cây gặp tai nạn, bị các thanh niên đứng gần đó chạy ra ăn trộm hết sạch thay vì giúp đỡ cô. Cát Phượng trong vai bà Thảo bán cà phê lề đường, đã lên tiếng trước sự việc. Bà giảng giải cho nhóm thanh niên biết về hành động sai trái này, để họ hiểu đang hưởng thụ trên mồ hôi, nước mắt của người khác, Ngoài tiểu phẩm này, Cát Phượng còn vào vai vợ Minh Nhí trong một tiểu phẩm khác. Chị rất xì tin, nhí nhảnh trong khi chồng thì khó tính. Cũng trong đợt này, chương trình lên sóng tiểu phẩm nói về nạn trộm chó. Nghệ sĩ Công Ninh trong vai tổ trưởng tổ dân phố tìm mọi cách trấn áp bọn tội phạm chuyên trộm chó để người dân yên tâm. Các tập của chương trình phát sóng lúc 17h55 hàng ngày trên VTV9. Hàn Quốc Việt