Hôm 27/11, Santiago Lara và luật sư Jose Nunez đã nộp đơn lên tòa án yêu cầu đào mộ cựu danh thủ vừa qua đời, chưa đầy 24 giờ sau khi thi hài "Cậu bé vàng" được chôn cất. Trong tài liệu gồm 4 trang nộp lên một tòa án gia đình ở La Palata phía nam thủ đô Buenos Aires chàng trai tuổi teen và luật sư đề nghị khai quật mộ Maradona, đưa tới nhà xác của tòa án và bảo quản thi hài của ông cho đến khi một cuộc xét nghiệm ADN được tiến hành để Santiago Lara có thể chứng minh được thân phận thật sự.
Luật sư của chàng trai trẻ cũng chia sẻ trong một chương trình truyền hình Argentina cùng ngày. "Chúng ta đang nói về một chàng trai trẻ không biết mình thực sự là ai. Santiago không thể đến đây hôm nay vì cậu ấy quá xúc động. Không chỉ bởi cậu ấy không rõ thân phận của mình mà bởi không thể nói lời vĩnh biệt với bố", Jose Nunez cho biết.
Bản thân Santiago Lara cũng lên tiếng trong chương trình Suelta da Sopa của đài Telemundo sau khi luật sư có phát ngôn gây chú ý. Chàng trai 19 tuổi trải lòng: "Mẹ tôi qua đời khi tôi mới ba tuổi nhưng vài ngày trước khi phải rút bỏ ống thở bà có nói với một nhóm luật sư rằng tôi là con của Diego. Tôi chỉ muốn biết mình là ai, không quan tâm tới các khía cạnh liên quan tới tài chính. Tôi biết yêu cầu này sẽ gây ra sự náo loạn ở Argentina nhưng nếu tôi không làm thế, ai sẽ cung cấp mẫu ADN cho tôi".
Mẹ của Santiago Lara là Natalia Garat - người được cho là có mối quan hệ 7 năm với Maradona - đã qua đời năm 2006 khi mới 23 tuổi vì ung thư phổi. Sau khi mẹ mất, Santiago được bạn trai cũ của mẹ là Marcelo Lara mang về nuôi.
Con rơi chưa được thừa nhận của huyền thoại Maradona bắt đầu công cuộc tìm bố năm 2014. Khi đó Santiago Lara mới 13 tuổi đã chạy về hỏi bà và bố khi nhìn thấy một cuốn tạp chí có ảnh trang bìa là gương mặt Maradona và của cậu phía dưới. Hai năm sau, chàng trai tuổi teen lần đầu lên tiếng về việc có thể là con rơi của cựu danh thủ đồng hương. "Marcelo Lara mãi là bố của tôi nhưng người ta nói rằng bố thật sự của tôi là Diego Maradona. Tôi nghĩ tôi giống ông ấy, gương mặt, tóc xoăn, mọi thứ. Tôi nhìn bố Marcelo và biết chúng tôi không giống nhau. Thật không dễ dàng khi thức dậy với cảm giác đó", Santiago chia sẻ năm 2016.
Đội ngũ pháp lý của Santiago Lara tiến hành nhiều hoạt động nhằm chứng minh chàng trai 19 tuổi là con của Maradona vài năm qua khi cựu danh thủ còn sống nhưng bất thành. Matias Morla - luật sư riêng của "Cậu bé vàng" từng hứa hẹn về việc huyền thoại Argentina sẽ đồng ý tự nguyện đi xét nghiệm ADN nhưng luật sư của hai phía không đạt được thỏa thuận chung nên chưa có cuộc xét nghiệm nào diễn ra.
Trước khi đột ngột qua đời hôm 25/11, Maradona công nhận hai người con rơi là con trai Diego Junior (34 tuổi) con gái Jana (24 tuổi). Phải rất lâu sau khi hai người con này chào đời, "Cậu bé vàng" mới chịu thừa nhận. Ngoài ra, ông có ba người con chính thức là hai con gái Dalma và Giannina với người vợ cũ Claudia Villafane, con trai 7 tuổi Diego Fernando với tình cũ lâu năm Veronica Ojeda. Các cô con gái Dalma, Giannina và Jana là những người khiêng quan tài bố đưa ông tới nơi chôn cất trong lễ tang hôm 26/11. Trong khi đó con trai Diego Junior đang ở Italy, phải cách ly vì bị nhiễm Covid-19 trước đó nên không thể tới Argentina đưa tang bố.
Giới truyền thông Argentina cho biết, Maradona có thể có 10 đứa con và một nửa trong số đó chưa được thừa nhận. Santiago Lara nằm trong số "con rơi tin đồn". Tháng 10 năm ngoái, cô gái có tên Magali Gil lên tiếng khẳng định "Cậu bé vàng" là bố mình. Trước đó có tin huyền thoại lừng danh đã thừa nhận có ba con rơi ở Cuba là Joana, Lu và Javielito. Ba người con này được cho là kết quả sau những cuộc phiêu lưu tình ái của Maradona với hai phụ nữ ở Cuba trong thời gian ông tới hòn đảo này cai nghiện rượu và ma túy. "Sẽ có rất nhiều tiểu Maradona, nhiều lắm ngay cả khi ai đó không thích điều này", luật sư của Maradona thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2018 rằng thân chủ đã rất phóng túng ở Cuba. Luật sư Morla cũng xác nhận việc Maradona đã gặp ba con rơi người Cuba trong đám tang nhà lãnh đạo Fidel Castro năm 2016.
Hoàng Trang (Theo The Sun)