Đêm nhạc mang tên Nhớ Nhung có sự góp mặt của ba con gái nuôi Phi Nhung gồm Quỳnh Trang, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung cùng các học trò của cố ca sĩ tại cuộc thi Solo cùng bolero là Trường Sang, Ngọc Phụng. Họ sẽ thể hiện những bài gắn liền tên tuổi Phi Nhung như: Chiều lên bản thượng, Giấc mơ cánh cò, Phải lòng con gái Bến Tre...
Để chuẩn bị cho đêm diễn, các giọng ca trẻ đến showroom của một nhà thiết kế thử trang phục hôm 19/4. Tuyết Nhung, Thiêng Ngân đều nói sẽ cố gắng hát thật hay, vận dụng tốt những kinh nghiệm ca hát Phi Nhung từng truyền đạt.

Ngọc Phụng, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung, Trường Sang (từ trái qua) dâng hoa tưởng nhớ Phi Nhung. Ảnh: Tân Đà Lạt

Thiêng Ngân (trái) và Tuyết Nhung thử đồ diễn hôm 19/4. Ảnh: Tân Đà Lạt
Mạnh Quỳnh - "người tình sân khấu" của Phi Nhung - cũng từ Mỹ về Việt Nam góp mặt trong đêm nhạc. Anh sẽ thể hiện những ca khúc anh viết tưởng nhớ bạn thân khi cô qua đời như Lặng lẽ bên người, Xuân vắng em, Khóc bạn như mưa... Ca sĩ biên tập từng tiết mục, mong mang đến chương trình sự chỉn chu để tưởng nhớ và tri ân những đóng góp của Phi Nhung với âm nhạc.
"Ban đầu, tôi muốn giữ lại các ca khúc này cho riêng bản thân và người bạn tri kỷ của mình. Nhưng nghĩ lại, nếu cùng chia sẻ với những người yêu mến Phi Nhung, thì có lẽ đâu đó, Nhung sẽ rất vui và hạnh phúc. Do đó tôi quyết định lần đầu tiên và duy nhất thể hiện các sáng tác này trong đêm nhạc", anh nói.
Sau khi Phi Nhung mất, nhiều bạn bè, đồng nghiệp tưởng nhớ cô bằng âm nhạc. Mạnh Quỳnh tự sáng tác bài vọng cổ mang tên Khóc bạn như mưa tiễn biệt cô. Nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn sáng tác hai ca khúc Hẹn em cõi bình an và Bình yên em nhé, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn. Nhạc sĩ Quốc Vũ - anh trai Hồng Ngọc - sáng tác Khóc Nhung, tưởng nhớ cô. Ca sĩ Nguyên Vũ thể hiện ca khúc Sinh ly biệt, Long Nhật phát hành MV Phi Nhung miền tiên cảnh với ước mong đàn em có thể lắng nghe nhạc phẩm này và yên lòng ra đi. Nghệ sĩ Châu Thanh cũng viết một đoạn ca cổ tiễn biệt Phi Nhung. Cây bút Lương Đình Khoa sáng tác bài thơ tập hợp các tựa đề những nhạc phẩm làm nên tên tuổi của Phi Nhung như Chiều lên bản Thượng, Sông quê, Căn nhà màu tím...
Phi Nhung mất lúc 12h15 trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô sinh năm 1970 tại Gia Lai trước khi sang Mỹ định cư, nổi danh với các ca khúc Bông điên điển, Còn thương rau đắng mọc sau hè... Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, cô về nước ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện.
Phi Nhung hát 'Bông điên điển'.
Thiên Anh