Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đang khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ở phường Trung Liệt.
Theo cơ quan điều tra, do cần vốn làm ăn nên ông Hoan đã vay mượn của Trương Kim Nhung (36 tuổi) và Ngô Anh Dũng (38 tuổi, ở phường Trung Liệt) 460 triệu đồng với lãi suất 10 nghìn đồng một ngày cho một triệu đồng. Thời gian đầu ông Hoan trả đầy đủ. Tuy nhiên gần đây làm ăn thua lỗ, ông Hoan không đóng đủ tiền lãi nên Dũng, Nhung và một số người khác đã nhiều lần đến nhà ông Hoan đòi nợ.
Do không có tiền, ông Hoan đưa quyển sổ đỏ đứng tên bố mẹ, ông Hoan và em gái. Nhóm của Nhung và Dũng nhiều lần tìm gặp chị Tâm (em gái ông Hoan) yêu cầu chị này viết giấy từ bỏ quyền sở hữu căn hộ này. Tháng 7/2011, ông Hoan đã sang tên căn nhà cho Nhung, sau đó cô ta bán được hơn 1,7 tỷ đồng. Số tiền trên Dũng đã lấy 200 triệu đồng, Nhung lấy 260 triệu đồng cùng tiền lãi.
Đến tháng 12/2011, Nhung cùng chồng là Vũ Minh Trí (36 tuổi) và một số người khác đã đến nhà ông Hoan và đưa ông này về nhà vợ chồng Nhung, đánh và yêu cầu trả tiếp 1,1 tỷ đồng. Tại đây, vợ chồng Nhung nhiều lần đánh ông Hoan thâm tím mắt và giam lỏng ông trong nhà.
Sáng 17/1, Nhung về nhà phát hiện ông Hoan treo cổ ở khu vực giếng trời. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên người nạn nhân có thương tích bầm tím ở mắt, khuỷu tay, cổ có dây điện màu vàng... Cảnh sát đang vào cuộc và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nguyên Anh