Tôi 41 tuổi, chồng hơn hai tuổi. Chúng tôi có hai con, con gái lớn đang học lớp 9, con trai út học lớp 3. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc vì chồng hiền, thương vợ và đặc biệt rất yêu con. Nhưng chính sự yêu chiều vô điều kiện ấy khiến tôi mệt mỏi.
Con trai tôi gần như dính chặt vào điện thoại. Tan học là đòi chơi game, xem video, ăn cơm cũng cầm máy, tối ngủ phải xem đến lúc tôi giật điện thoại mới chịu. Tôi đặt quy định mỗi ngày chỉ được dùng một tiếng sau khi học xong, nhưng cứ tôi đi vắng hoặc bận nấu cơm là chồng lại đưa điện thoại cho con. Anh bảo con trai còn nhỏ, học cả ngày rồi thì phải được giải trí. Có lần tôi cất điện thoại một tuần vì con nói dối để chơi game, tối hôm đó chồng lại lén đưa máy cho con, còn dặn: "Đừng để mẹ biết". Từ đó, mỗi lần bị tôi nhắc nhở, con trai đều chạy sang ôm bố vì biết chắc sẽ được bênh.
Con gái lớn cũng khiến tôi đau đầu không kém. Cháu mới 14 tuổi nhưng đã xin bấm thêm ba lỗ tai, nhuộm tóc màu nâu sáng, mặc quần ngắn mỗi khi đi chơi với bạn. Gần đây tôi còn phát hiện con có bạn trai cùng trường. Tôi không cấm con kết bạn nhưng cho rằng lớp 9 còn quá nhỏ để yêu đương. Tôi yêu cầu con tập trung học hết cấp hai rồi muốn tìm hiểu ai cũng chưa muộn. Thế nhưng chồng lại bảo thời nào rồi cũng vậy, càng cấm con càng làm.
Khi tôi không đồng ý cho con bấm thêm khuyên tai, anh tự đưa con đi làm rồi mang về khoe với tôi như không có chuyện gì. Có lần tôi phạt con gái một tháng không được đi chơi vì giấu gia đình đi xem phim với bạn trai, cuối tuần sau chồng lại chở hai đứa ra trung tâm thương mại, nói chỉ là đưa con đi ăn cho đỡ buồn. Hai con bây giờ gần như không còn sợ lời tôi. Chúng biết chỉ cần mẹ nói "không", sang hỏi bố sẽ thành "được".
Điều khiến tôi lo nhất không phải chuyện điện thoại hay khuyên tai, mà là cách dạy con của vợ chồng đang hoàn toàn trái ngược. Tôi càng nghiêm thì chồng càng chiều, khiến các con nghĩ tôi là người khó tính, còn bố mới là người hiểu mình. Tôi đã nhiều lần ngồi nói chuyện, phân tích rằng con trai ngày càng lệ thuộc điện thoại, con gái cũng bắt đầu chạy theo bạn bè quá sớm, nhưng chồng chỉ cười và nói trẻ con lớn lên tự khắc sẽ biết. Tôi thật sự sợ đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Theo mọi người, vợ chồng tôi nên làm thế nào để thống nhất cách dạy con?
Nga
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.