Mẹ cũng bất ngờ với ước mơ này của cô con gái chuẩn bị lên lớp 2. Con chưa biết bản thân mình thích làm công việc gì khi lớn lên như các bạn. Hỏi con có muốn làm bác sĩ, y tá, cô giáo không, con nhoẻn miệng cười và lắc đầu. Nhưng khi hỏi con mong muốn điều gì thì con chia sẻ với giọng rất chín chắn: "Con muốn ba mẹ với em Bean bên nhau mãi. Con ước cho ông ngoại ở 'thiên đường' được khoẻ mạnh nữa".
Ước mơ của con còn là những chuyến đi chơi cuối tuần, được ba mẹ chở đi siêu thị, nhà sách với em Bean; đôi khi cả nhà cùng sang nhà cô dượng, cậu mợ của con. Những lúc ấy, con vui ra mặt, luôn hỏi "sắp tới giờ đi chơi chưa mẹ ơi, thích quá, cả nhà mình đi chơi thôi".
Ba mẹ luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho 2 chị em, cho các con được đi đây đi đó mở mang tầm mắt, nhưng có thể chưa đủ với con. Mỗi lần con đạt thành tích cao, mẹ hỏi con thích được quà gì, con bảo "Mẹ tặng quà gì cho con cũng được, nhưng ba mẹ chở con đi chơi nữa nha. Nhà mình phải đi chung với nhau mới vui".
Uyển Nhi sống tình cảm, luôn hướng về gia đình, biết nhường nhịn em Bean, biết phụ mẹ trông chừng đứa em trai khá tinh nghịch mỗi lúc ba mẹ bận công việc, rất thương ba mẹ. Có lần, nhà mình sang nhà dì dượng, ba bận việc nên phải ở lại, 3 mẹ con mình về trước. Về đến nhà, con khóc như mưa, liên tục hỏi sao ba không về cùng mình, ba ở đó có chỗ ngủ không, con muốn ba mẹ ôm con ngủ. Mẹ phải giải thích mãi con mới chịu nằm xuống giường nhưng mỗi lúc tỉnh giấc là đều hỏi "khi nào ba về, sáng mai con muốn được ba chở đi ăn sáng, chở đi học". Sáng hôm sau ba về, con vừa khóc vừa cười chạy đến ôm ba khiến mẹ xúc động không nói nên lời.
Những hôm mẹ đi công tác, 2 mẹ con cũng bịn rịn mãi mẹ mới có thể đi được. Con luôn muốn cả nhà ta đi đâu, làm gì cũng có nhau. Con thích bài hát "Cả nhà thương nhau" và đây cũng là bài con dạy em Bean hát, nó như nói hộ ước mơ của con "Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười".
Mỗi tối, cả nhà mình quây quần, con ê a học bài, rồi kể đủ thứ chuyện trên lớp, em Bean hát vu vơ những bài học được ở trường. Gia đình rộn vang tiếng nói cười. Thật bình dị, mọi thứ như lắng lại, xua tan mọi buồn phiền trong cuộc sống. Thỉnh thoảng đang học bài, con chạy đến hôn má ba mẹ và nói "con yêu ba mẹ", như thể con đang rất hạnh phúc.
Hạnh phúc ấy của con còn thể hiện qua những nét vẽ ngây thơ, hồn nhiên. Cuối tuần không phải đến lớp, con thường lấy giấy viết ra vẽ, chủ đề chính là khung cảnh gia đình bình yên, có bố mẹ, em Bean, là cả gia đình bên nhau với nét mặt rạng rỡ, tay nắm chặt nhau. Con vẽ hoài cảnh này không chán và bảo rằng "Con ước mơ cả nhà mình luôn bên nhau. Ba mẹ chở con đi học, đi chơi. Đây là ba, đây là mẹ và em Bean siêu quậy, có thêm ông mặt trời chiếu nắng nữa".
Nhưng đang dịch bệnh, con được cô dạy phải tuân theo khuyến cáo phòng Covid-19, phải đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, nên bức tranh mới nhất con vẽ cũng thật ấn tượng. Con bảo "virus corona nên ba mẹ với em Bean phải ở trong nhà, để con ra ngoài tưới cây thôi". Nhà mình hiện tại không có nhiều chỗ trồng các loại rau củ như con mong ước, nhưng ba mẹ hứa sẽ nỗ lực để có được không gian sống tốt hơn, với mảnh vườn nhỏ xinh cho các con được hòa mình với thiên nhiên, chăm bón hoa lá.
Tuy những bức tranh này khá đơn giản với mọi người, nhưng đó là điều quý giá với mẹ, nó chứa đựng ước mơ của con gái bé nhỏ về một gia đình hạnh phúc, được thể hiện qua những điều chân thành, mộc mạc, nhẹ nhàng như chính cái tên của con.
Huỳnh Thị Luyện
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cũng vẽ ước mơ" từ ngày 10/8 đến ngày 6/9. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 3 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Một giải thưởng tháng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |