Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, sống cùng chồng trong một căn nhà mặt phố ở TP HCM. Hai con gái của chúng tôi đều đã lập gia đình và có nhà riêng ổn định, thi thoảng ghé thăm, chuyện trò vui vẻ. Vợ chồng tôi may mắn có ba căn nhà mặt phố: một căn đang ở, hai căn cho thuê, mỗi căn được hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền đó đủ để chúng tôi chi tiêu hàng ngày, lo dưỡng già, thi thoảng du lịch, không phải phụ thuộc vào con cái.
Tôi và ông nhà cũng đã bàn bạc sau này nếu đau ốm, bệnh nặng, sẽ tự thuê người chăm sóc bằng chính khoản tiền từ hai căn cho thuê. Chúng tôi muốn sống tự chủ, không phiền con cháu, và tài sản cũng định để lại khi nào gần cuối đời mới chia. Vợ chồng tôi từng thống nhất sẽ để lại tài sản theo hướng công bằng, hợp lý, không thiên vị ai.
Nhưng gần đây, con gái lớn tâm sự muốn xin trước phần của mình. Nó ngắm đến căn nhà cấp 4 rộng 150 mét vuông mà chúng tôi đang cho thuê với giá 13 triệu/tháng. Con và chồng dự định xin căn đó để xây thành nhà 7 tầng, tầng trệt và tầng lửng cho thuê kinh doanh, các tầng trên để gia đình nó ở.
Vợ chồng nó cam kết sẽ đưa chúng tôi 15 triệu mỗi tháng coi như "bù tiền thuê" vì sợ bố mẹ mất thu nhập. Hai vợ chồng trẻ trước giờ chỉ làm công chức, chưa từng kinh doanh, giờ muốn làm việc lớn như vậy tôi rất lo lắng. Ngoài ra, tôi băn khoăn rất nhiều. Thứ nhất, đó là tài sản lớn, nếu cho con bây giờ liệu có quá sớm? Biết đâu sau này có chuyện gì, chúng tôi cần đến chỗ ở hay khoản tiền lớn thì chẳng lẽ lại ngửa tay xin con? Thứ hai, giả sử tôi đồng ý, thì phải làm giấy tờ ra sao để vừa hợp pháp vừa phòng ngừa rủi ro, như vợ chồng nó cãi nhau, ly hôn, hay làm ăn thất bại?
Vợ chồng tôi đang phân vân và chưa biết quyết sao cho đúng. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.