Dư luận Mỹ đang xôn xao khi TMZ đăng tải bức ảnh chụp một chiếc lều trắng được dựng bên ngoài trung tâm chăm sóc cuối đời Peachtree Christian Hospice ở Duluth, Georgia. Đây là nơi Bobbi Kristina được chuyển đến từ cuối tháng 6 để cô có thể ra đi một cách tự nhiên sau khi một chuyên gia xác nhận với gia đình, cô không có cơ hội hồi tỉnh. Chiếc lều bí ẩn dựng lên nhằm che khuất tầm nhìn của cánh săn ảnh khiến nhiều người đặt nghi vấn con gái danh ca huyền thoại đã ra đi vào ngày hôm qua.
Radar Online ngay lập tức liên hệ với một lễ tân của trung tâm. Người này khẳng định không có bất cứ bệnh nhân nào qua đời trong ngày 15/7 và từ chối tiết lộ về tình trạng của Bobbi Kristina. Thiếu tá Don Woodruff thuộc Sở cảnh sát hạt Duluth cũng cho biết chưa có khai báo nào đặc biệt từ Peachtree Christian Hospice. Ông cho hay, chiếc lều được dựng lên lúc 5h sáng theo giờ địa phương hôm thứ 4. Gia đình Brown-Houston đã thuê cảnh sát chính phủ để đảm bảo an toàn cho Bobbi. Trung tâm Peachtree Christian Hospice cũng cử lực lượng an ninh tư nhân tăng cường giám sát quanh khu nhà.
Hôm đầu tháng, TMZ và Entertainment Weekly đồng loạt cho biết họ đã được đề nghị mua những hình ảnh hấp hối của Bobbi trên giường bệnh. Hai trang tin này xác nhận những bức ảnh được bán với giá 100.000 USD và tiết lộ do một thành viên trong gia đình chụp. Sau khi thông tin rao bán lan truyền, bác và bố của Bobbi đã bày tỏ sự phẫn nộ và hứa sẽ làm sáng tỏ vụ việc. Hiện tại, trung tâm chăm sóc cuối đời đã quyết định cấm toàn bộ thành viên trong gia đình đến gần con gái Whitney, ngoại trừ những người chăm sóc Bobbi như bố cô bé, ông Bobby Brown hay bà ngoại Cissy Houston và vệ sĩ.
Trần Quỳnh