Tại lễ ra mắt phim The Wolverine, Hugh Jackman tiết lộ về phản ứng của các con khi xem phim bố đóng. Nam diễn viên 44 tuổi chia sẻ: "Con gái tôi đã xem các phim X-Men trên tivi. Khi phần mới nhất được công chiếu, con bé khoảng 5 tuổi. Ava đã khóc khi xem cảnh tôi bị thương. Tôi thường bị bắn và đâm xuyên người, tuy nhiên Wolverine có khả năng hàn gắn vết thương".
Ava hiện tại đã 7 tuổi, nhưng cô bé vẫn sợ khi xem trailer phim The Wolverine của bố. Siêu phẩm mới nhất vừa ra rạp có rất nhiều cảnh người sói chiến đấu và đổ máu. Bởi vậy, Jackman không muốn để con gái xem phim.
Cô bé Ava và anh trai Oscar Maximillian (13 tuổi) là con nuôi của Hugh Jackman với nữ diễn viên Australia, Deborra-Lee Furness. Trong khi Ava sợ xem bố đóng người sói, Oscar lại cho rằng bố chẳng 'cool' chút nào dù bạn bè cậu ai cũng ngưỡng mộ nhân vật Wolverine.
Xuất hiện trong talkshow Lorraine của Anh, Hugh tâm sự: "Con trai tôi 13 tuổi và thằng nhóc chẳng mấy hứng thú với các phim của bố. Tôi nghĩ rằng chắc nó thích vai diễn của bố lắm nhưng nó lại không bao giờ thừa nhận rằng Wolverine rất tuyệt. Khi bạn bè Oscar khen 'bố cậu mới tuyệt vời làm sao', thằng bé liền nói: Tin tớ đi, bố tớ không giống như Wolverine đâu. Ông ấy không hề mạnh mẽ và giỏi giang như thế".
Tuy nhiên với các bạn gái, Oscar lại lấy bố ra để gây ấn tượng. Nam diễn viên kể: "Một mặt khác, tôi cũng nghe thấy thằng bé tán chuyện với bọn con gái và tự hào bảo: Bố tớ là Người sói đấy!".
Hugh Jackman đã đóng rất nhiều phim nhưng anh nổi tiếng nhất với vai Wolverine trong loạt phim X-Men của hãng 20th Century Fox. Tính đến phim X-Men: Days of Future Past đang quay, Jackman đã có 6 lần vào vai dị nhân người sói. Tài tử xứ chuột túi mới đây thổ lộ, sắp tới anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian sau vài năm "tham lam" nhận các vai chính và miệt mài trên phim trường.
Hoài Vũ