Video được quay tại một bệnh viện của trường cao đẳng y tế ở bang Uttar Pradesh hôm 1/5 cho thấy hai cô con gái đứng bên cạnh một chiếc cáng, nơi người mẹ mắc Covid-19 của họ đang nằm bất động. Không có bác sĩ nào xung quanh, một trong hai cô gái đã hà hơi thổi ngạt cho mẹ trong khi cô còn lại đứng nhìn trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, nỗ lực của họ trở nên vô ích khi người mẹ đã không thể qua khỏi.
Video được chia sẻ và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Có tiếng người phát ra trong video, phàn nàn về tình trạng thiếu oxy và thiếu nhân viên y tế.
Ahtisam Ali, nhân viên y tế khoa cấp cứu, cho biết người phụ nữ trên đến viện trong tình trạng thở gấp. Lúc một bác sĩ được gọi tới thì bà này đã qua đời.
"Ngay khi video trên xuất hiện trên mạng xã hội, Thẩm phán quận Shambhu Kumar và các bác sĩ cấp cao của trường cao đẳng y tế đã đến gặp nữ bệnh nhân và kiểm tra cho bà ta", Ahtisam Ali kể lại.
AK Sahni, hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Maharaj Suheldev, hôm 2/5 xác nhận lúc bệnh nhân được đưa đến khoa cấp cứu, người nhà khẳng định bà ấy đang chết dần.
"Khi các bác sĩ bắt tay vào điều trị thì bà ấy tử vong. Hai người con gái đã ra sức hô hấp nhân tạo vì họ quá đau lòng và xúc động", AK Sahni nói, khẳng định không có tình trang thiếu oxy trong bệnh viện.
Một video khác, chưa rõ được quay ở địa điểm cụ thể nào trong vài ngày gần đây, thì cho thấy những người đào mộ tại một ngôi làng Ấn Độ đẩy những thi thể vào gầu máy xúc, sau đó lái đến cái hố gần đó và hất họ xuống. Dường như dân làng chọn cách sử dụng máy xúc vì sợ bị lây virus từ người chết.
Ấn Độ hiện là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng Covid-19 thứ hai, trong ngày 3/5 ghi nhận thêm 368.147 ca nhiễm mới. Như vậy 12 ngày liên tiếp, nước này có số ca nhiễm mới vượt 300.000.
Theo Mail, thêm 3.417 ca tử vong vì nhiễm nCoV trong hôm nay, nâng tổng số người chết vì căn bệnh truyền nhiễm này ở Ấn Độ lên 218.959, trong khi tổng số ca nhiễm là 19, 9 triệu.
Người dân đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 khi lượng oxy ngày càng cạn kiệt và hệ thống y tế rơi vào tình trạng tê liệt. Hôm 2/5, sự tức giận đó dường như đã được thể hiện rõ ở thùng kiểm phiếu, khi đảng Bharatiya Janata cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi thất bại trong cuộc bầu cử ở bang Tây Bengal, một trong những bang chủ chốt của Ấn Độ.
Đảng Trinamool Congress (TMC) của Thủ hiến Tây Bengal Mamata Banerjee đã giành hơn 200 trong 294 ghế tại bang này, đánh bại đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi.
Theo số liệu chính thức, tình hình lây nhiễm virus ở Ấn Độ đã tăng lên 8 triệu ca kể từ cuối tháng 3. Hệ thống chăm sóc sức khỏe không được đầu tư nhiều kinh phí của Ấn Độ đang căng thẳng nghiêm trọng, khi tình trạng thiếu giường, thuốc thang và oxy gây tử vong đã khiến nhiều người chết khi đang xếp hàng dài bên ngoài các bệnh viện ở New Delhi và các thành phố khác để được điều trị.
Hướng Dương (Theo Mail)